Ngày 208 (26.7)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Chuyện kể về một ông già tên là “Độc-Nha” ở New Guinea, một Kitô hữu tân tòng. Có cái tên độc đáo ấy bởi vì ông già chỉ còn một cái răng duy nhất ở hàm trên. Mỗi ngày ông bỏ ra một ít thời giờ để đọc sách Tin Mừng cho những người đến xin chữa bệnh tại phòng đợi của bệnh viện truyền giáo ở địa phương. Một ngày kia, Độc-Nha không đọc nổi nữa. Ông đến gặp bác sĩ của bệnh viện. Bác sĩ khám mắt ông và báo cho ông một tin buồn: ông sắp bị mù. Ngày hôm sau Độc-Nha không có mặt tại bệnh viện. Ngày sau đó cũng chẳng thấy ông đâu. Khi bác sĩ biết Độc-Nha đã đi đến một chỗ hẻo lánh tại hòn đảo, liền tới đó gặp ông già. Độc-Nha giải thích tại sao ông làm như vậy: “Từ khi bác sĩ bảo tôi sắp mù, tôi đã đọc và học thuộc lòng những phần quan trọng nhất của sách TinMừng. Tôi đã thuộc lòng trình thuật Chúa Giêsu giáng sinh, những phép lạ và dụ ngôn quan trọng, sự chết và sống lại của Ngài. Tôi đã lập đi lập lại nhiều lần để chắc chắn là mình đã thuộc nằm lòng. Bác sĩ ạ, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trở lại nhà thương, để kể cho bệnh nhân nghe về Chúa Giêsu!” (Mark Link SJ.)
Câu chuyện của ông già tân tòng là mẫu gương say mê Lời Chúa và sống với hồn của Lời Chúa. Đó là mảnh đất thật tốt để Lời Chúa sinh hoa kết quả, như Chúa nói: “Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục” (Mt 13,23). Phần bạn và tôi thì sao? Bạn có thói quen đọc sách mỗi ngày? Thánh Kinh là một trong những cuốn sách bạn đọc đi đọc lại hay không? Là Kitô hữu bạn và tôi có học hỏi Thánh Kinh, tập cầu nguyện với Thánh Kinh và sống theo tinh thần của Thánh Kinh hướng dẫn chưa? Có Kitô hữu nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ cả mấy chục năm, đến nỗi các câu chuyện của Thánh Kinh đều “quen”, đến nỗi họ không còn để ý đến Thánh Kinh và ảo tưởng rằng mình đã rành Thánh Kinh lắm. Quen không có nghĩa là biết, và hơn nữa biết trên tri thức đâu đủ, mà biết trong trái tim và trong hành động mới là điều quan trọng. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói rằng: “Trên hết mọi sự, chính Tin Mừng bổ dưỡng tôi trong các giờ cầu nguyện. Nơi đó, tôi tìm thấy tất cả những gì cần thiết cho linh hồn đáng thương của tôi. Nơi đó tôi luôn khám phá những ánh sáng mới mẻ, những ý nghĩa ẩn giấu và mầu nhiệm”(Raymond Zambelli. Avec Thérèse de Lisieux. Mai 03).
Thánh Kinh là sách được in nhiều nhất, bán nhiều nhất và được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất, cũng như Thánh Kinh có ảnh hưởng nhất trong lịch sử loài người. Văn hào Pháp có nói: Nước Anh có hai cuốn sách: Kinh Thánh và Shakespeare. Nước Anh đã làm raShakespeare,nhưng Kinh Thánh đã làm nên nước Anh”.
Lạy Chúa, xin cho chúng con, những người Công Giáo, đừng bao giờ rơi vào tình trạng ngu muội và ảo tưởng là đã rành rõi Thánh Kinh, ngược lại giúp chúng con biết luôn mãi học hỏi, thấm nhuần và tập sống theo Lời Chúa dạy.
Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Bạn hãy chọn một câu Lời Chúa bạn thích nhất và trao tặng cho một ai đó bạn gặp hôm nay.
Nguồn: Dòng Tên