Ngày 209 (28.07)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Giáo Phụ Sa Mạc Poemon nói: Có hai việc mà một tu sĩ phải ghét trước hơn hết, bởi vì nếu họ thực hiện được, họ trở thành người tự do trên thế gian này. Một anh anh em hỏi: “Đó là những điều gì?” Giáo Phụ Poemon nói: “Đời sống dễ dàng và danh vọng hão huyền” (Thomas Merton. Danh Ngôn của các tổ phụ trong hoang mạc. T.15-16). Lời nhắc nhở của Giáo Phụ Poemon dành cho các ẩn sĩ ngày xưa, vẫn rất thiệt thực đối với bạn và tôi, vì lời đó tương hợp với lời của Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).
“Từ bỏ mình” gắn liền với đời sống của người môn đệ theo bước Chúa và của mỗi Kitô hữu. Từ bỏ mình là không bám chặt vào cái tôi của mình, không bám chặt vào thói ích kỷ chỉ đi tìm mình, không để cho thói tự kiêu cao ngạo đẩy cái tôi lên cao, đến nỗi trở thành nô lệ cho chính cái tôi vị kỷ. Vì vậy, khốn thay cho ai có cái tôi quá lớn và thích giữ cái tôi đó căng phồng lớn mãi mà không chịu xẹp đi. Với những người đó, “từ bỏ mình” quan trọng và cần thiết biết bao! Vâng, từ bỏ mình giúp mình “bước ra khỏi mình”, là từ bỏ mọi khuynh hướng quy về mình, làm cho cái tôi xẹp xuống, để nhường chỗ cho một giao động mới, giao động hướng về với Chúa Giêsu. Từ bỏ mình là không coi mình là trung tâm điểm. Chỉ có Chúa, Đấng là khởi đầu và cùng đích, là trung tâm điểm của đời bạn và đời tôi.
Càng từ bỏ mình đi, chúng ta càng theo sát Chúa Giêsu hơn.
Càng bám chặt vào mình, thì càng xa Chúa và có thể gây ra nhiều điều tệ hại.
Thánh Inhã thành Loyola nhìn thấy rõ rệt hậu quả tiêu cực của kiểu sống “bám vào mình”, nên ngài khuyên mọi người, đặc biệt những người môn đệ của Chúa đến từ gia đình danh giá, giỏi giang và thông minh, cần chú ý tập sống từ bỏ mình nhiều hơn, vì càng danh giá và càng học thức nhiều thì cám dỗ quy về mình càng lớn. Thánh Inhã nói: ““Những ai đặc biệt trổi vượt về nguồn gốc gia đình, sự hiểu biết hoặc thông minh, thì phải chăm lo từ bỏ mình nhiều hơn bao giờ hết; nếu không họ sẽ gây hại nhiều hơn là những người thấp hèn và ít học”. Mong sao, bạn và tôi luôn quyết tâm với sự nâng đỡ của Thần Khí, liên lỉ tập “từ bỏ mình”, để nhờ đó người môn đệ không che mất đi bóng hình của Chúa trong việc tông đồ.
Lạy Chúa, lời Chúa dạy “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24) vẫn luôn thức thời, đặc biệt trong xã hội hiện đại với cám dỗ quy về mình càng nhiều càng tốt. Xin Chúa thánh hoá chúng con, xin Chúa đâm lủng cái tôi quá lớn lao của chúng con, để nó xẹp xuống, hầu Chúa và thánh ý Chúa lớn lên trong chúng con.
Lạy Mẹ Maria và lạy thánh Inhã thành Loyola, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Mời bạn cùng tôi tập từ bỏ một điều gì đó mà mình thích và mình luôn bám víu vào, để qua đó chúng ta càng ngày càng ý thức sống tinh thần “từ bỏ mình”.
Nguồn: Dòng Tên