Ngày 209 (27.7)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13,29-30). Lời Chúa nói hôm nay được trích từ dụ ngôn cỏ lùng và lúa tốt và đó cũng là câu trả lời của chủ nhà, khi các đầy tớ đến thưa với ông: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?” (Mt 13,27-28).
Cỏ lùng và lúa tốt. Một bức tranh với hai hình ảnh tương phản. Bức tranh này bạn và tôi có thể thấy ở xã hội và môi trường xung quanh ta, nhưng cũng có thế thấy ở ngay trong chính tâm hồn và cuộc sống của ta.
Xã hội quanh ta không chỉ có niềm vui mà còn có nước mắt; không chỉ có những người nỗ lực theo đuổi hòa bình mà còn có những người đui mù thích thú chạy theo bạo lực và chiến tranh; không chỉ có nhiều người xả thân phục vụ anh chị em bất hạnh, nghèo hèn và đau khổ, mà còn có những phận người đã lừa lọc dối trá để trở nên giàu sụ, chỉ biết gom góp cho cái tôi và vung tiền để hưởng thụ cuộc đời mặc cho nhiều thân phận đói khổ khác.
Cỏ lùng và lúa tốt quanh ta là vậy và còn nhiều hơn nữa.
Còn trong ta thì sao? Cỏ lùng và lúa tốt hiện diện rất rõ rệt qua điều tốt lành ta làm và điều xấu xa ta lỗi phạm. Thánh nữ tiến sĩ Hildegard von Bingen chia sẻ như sau: “Con người có hai con đường. Tại sao? Trong cảm nhận của mình, con người tự mình nhận biết điều tốt và điều xấu. Khi con người từ chối điều xấu, để sống theo điều tốt, con người đang sống theo Chúa, vì con người đang thực hiện điều tốt trong Chúa, Đấng công chính và không bao giờ muốn điều bất chính. Khi con người làm điều xấu, qua ma quỷ con người sẽ rơi vào gọng kìm của tội lỗi, kẻ dẫn đưa con người tới chỗ hẹp hòi. Hơn nữa, vì ma quỷ không bao giờ buông tha con người, cho tới khi nó biết chắc chắn rằng, nó đã trói chặt con người vào trong các việc làm xấu xa” (Heilige und Kirchenlehrerin. Von P. Prof, Dr. Rainer Berndt SJ. verfasst. Hrsg. Bom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn 2012. S.72)
Lạy Chúa, quanh chúng con và trong chúng con có tốt và xấu, có cỏ lùng và lúa tốt lẫn lộn. Xin Chúa ban cho chúng con khả năng phân định và lòng quyết tâm lắn đầu từ chối cỏ lùng, và nhất quyết chọn lúa tốt, chọn điều tốt lành để thực thi, trong lời nói, trong suy nghĩ, trong cảm xúc và trong hành động của chúng con. Có như thế, chúng con trở nên giống Chúa mỗi ngày nhiều hơn.
Lạy thánh Hildegard von Bingen, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Từ chối một điều xấu ta đang mắc và mặc lấy một điều tốt của Chúa. Điều xấu đó là gì và điều tốt ta học được nơi Chúa là điều gì? Mời bạn cùng suy nghĩ, cầu nguyện và sống.
Nguồn: Dòng Tên