Ngày 211 (30.07)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Trong giờ kinh tối vào mỗi thứ ba, Giáo Hội mời gọi con cái đọc câu Lời Chúa được trích từ thư của thánh Phêrô, như là một lời mời gọi ta cảnh thức trước sự dữ, ma quỷ và sự tinh ranh đầy nguy hiểm của chúng: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ là thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong Đức Tin mà chống cự” (1Pr 5,8-9). Sống tỉnh thức và tiết độ cụ thể như thế nào, khi gặp sự đe dọa của ma quỷ? Đó là ta luôn bám chặt vào Chúa, Ngài là đá tảng đời ta, là nơi ta có thể trú ẩn. Khi nối kết với Chúa ta đang xa lìa ma quỷ, đang lắc đầu với mọi cuộc chơi đưa lại niềm vui trần thế và chóng qua của ma quỷ.
Thánh Giáo Phụ Phêrô Kim Ngôn nói: “Ai muốn vui chơi với ma quỷ thì không thể vui hưởng với Chúa Kitô”.
Ngay cả lúc tâm hồn chúng ta mạnh khoẻ, ngay lúc chúng ta sống đạo đức tốt lành và rất an bình. Tỉnh thức tiết độ để gom góp, để “nạp” năng lượng thiêng liêng tốt lành. Ngay từ khi thức giấc, xin mời bạn cùng tôi chú ý đến các “năng lượng thiêng liêng tốt lành” là bình an, vui tươi, thanh thoát, sốt sắng và tràn đầy ủi an.
Khi nhận ra, chúng ta khiêm tốn tri ân Chúa về các điều tốt lành đó, và tập sống “suy đi nghĩ lại về lòng thương xót tốt lành của Chúa”. Biết ơn và khiêm tốn trước Chúa, cũng như luôn ý thức về lòng thương xót của Chúa là cách thức chúng ta đang “nạp năng lượng tốt lành”, cho đến ngày “sau khi trời sáng, trời cũng có thể kéo mây đen” đến với chúng ta. Thánh Inhã với sự nhạy bén trong phân định thiêng liêng đã nói: “Ai đang được ơn an ủi nên nghĩ tới cách đương đầu với sầu khổ sẽ đến, và dành sức mạnh mới cho lúc đó” (Linh Thao. Số 323).
Ngoài ra, lời thánh Phêrô tông đồ cũng đưa lại lời nhắc nhở bạn và tôi cần cẩn trọng trong
cuộc sống. Tỉnh thức và tiết độ.
Trong tiến trình tâm linh, có lúc chúng ta được tràn đầy ủi an, và cũng không ít lần chúng ta rơi vào tình trạng buồn chán và sầu khổ. Lúc sầu khổ, chắc chắn cần rất nhiều năng lượng thiêng liêng tốt lành để có thể vượt qua. Vì thế, thánh I Nhã mời gọi chúng ta chú ý khôn ngoan “đừng hoang phí các năng lượng tốt lành”, khi được Chúa cho sống trong trạng thái tốt với nhiều an ủi vui tươi, mà cần cẩn trọng, tỉnh thức và tiết độ, bằng cách gom góp “năng lượng thiêng liêng tốt lành”, sức mạnh mới đó, để rồi khi phải bước vào chặng đường nhiều bóng tối của sầu khổ, buồn chán và đặc biệt khi phải đối đầu với sự dữ, chúng ta lấy “năng lượng tốt lành” ra dùng, và từng bước vượt qua đoạn đường thử thách đó.
Lạy Chúa, chúng con là con người yếu đuối tội lỗi, xin Chúa cho chúng con được dựa và được bám chặt vào Chúa luôn, vì khi có Chúa ở bên chúng con có sức mạnh của Chúa và có thể vượt qua những thử thách và cám dỗ của sự dữ.
Lạy thánh Giáo Phụ Phêrô Kim Ngôn và lạy thánh Inhã thành Loyola, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Tập sống tiết độ trong ăn uống, khi sử dụng Internet và dành 15 cầu nguyện bên Chúa.
Nguồn: Dòng Tên