Ngày 213 (31.7)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Cuộc sống của bạn và của tôi thật là huyền nhiệm. Trong sự huyền nhiệm này chúng ta xác tín rằng: Vì yêu thương bạn và tôi, Thiên Chúa đã cho chúng ta vào đời. Vào đời với trách nhiệm Chúa trao, là sống để tôn vinh và phụng sự Chúa, là sống có trách nhiệm với linh hồn của mình, nói khác đi sống cuộc đời đúng theo Chúa muốn, và theo tinh thần của thánh Phaolô là sống với “tham vọng là làm đẹp lòng Chúa”: “Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa” (2Cr 5,9).
Nhưng thế nào là làm đẹp lòng Thiên Chúa và đúng theo ý Chúa muốn? Câu trả lời tuyệt vời và đúng nhất đến từ chính Chúa Giêsu, Ngài nói trong dụ ngôn ngắn gọn sau đây: “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy” (Mt 13,45-46).
Như thế, Chúa mời gọi tất cả các tín hữu và môn đệ Chúa ý thức điều nền tảng: “Nước Trời quý giá hơn tất cả. Nước Trời là lẽ sống đích thật”. Chân nhận được điều này, thánh I-nhã thành Loyola, sau khi được Chúa chạm đến trong lần bị thương ở trận chiến tại Pamplona vào năm 1521, I-nhã đã hoàn toàn thay đổi hướng đi. Ngài từ bỏ con đường đi tìm danh vọng cho bản thân và vinh quang trên dương thế, để chỉ chú tâm đi tìm Chúa và tìm Nước Chúa. Có thể nói, ngài đã bán đi tất cả mọi điều ngài ôm ấp từ bao lâu nay, để rồi lên đường với một quyết tâm và hướng đi duy nhất là gắn bó và kết thân với Chúa Giêsu: “Xin được lòng hiểu biết thâm sâu về Chúa, Đấng làm người vì tôi, để được lòng yêu mến Chúa hơn và theo Chúa sát hơn” (Linh Thao. Số 104).
Tâm tình của I-nhã diễn tả lòng khao khát sâu xa của con người được Chúa Giêsu thu hút. Chúa thu hút và Chúa muốn được chiếm ngự tâm hồn và cuộc sống của người môn đệ Chúa. Thánh tiến sĩ Ambrôsiô có một lời thật ngắn nhưng chất chứa sứ điệp thật tuyệt vời: “Trong trái tim ta, Chúa Kitô muốn ngự ở đó” (Damit meine Freude in euch ist. S.15.).
Lạy Chúa, điều làm đẹp lòng Chúa và ý muốn sâu xa của Chúa là Chúa muốn ngự trong trái tim chúng con, Chúa muốn trở nên lẽ sống và điều cốt lõi trọn đời của con. Chúng con tạ ơn Chúa vô ngần. Xin Chúa làm cho trái tim chúng con nên mềm mại, để chúng con luôn ý thức dọn cho Chúa một chỗ xứng đáng nhất trong trái tim và cuộc sống chúng con.
Lạy thánh tiến sĩ Ambrôsiô và thánh I-nhã thành Loyola, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Hôm nay mời bạn cùng tôi chú ý làm đẹp lòng Chúa ba điều sau: Nói điều gì tốt lành làm đẹp lòng Chúa. Suy nghĩ điều gì tích cực làm Chúa vui lòng và làm một điều gì làm cho “phải” Chúa “mỉm cười”.
Nguồn: Dòng Tên