Ngày 214 (01.8)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Nếu con người ta không dám làm điều ngang trái trước mặt vua chúa, cha mẹ, hoặc bề trên, thì làm sao họ lại dám vi phạm luật Chúa khi họ biết rằng Chúa hằng nhìn thấy họ trong mọi sự?” (Thánh Anphongsô M. Ligori. Tập sống trước nhan thánh Chúa. Từ phần “Xa lánh tội lỗi”). Đó là lời của thánh tiến sĩ Anphongsô, và để khai triển ý tưởng đó thánh nhân đã trưng dẫn tâm tình của một vị thánh tiến sĩ khác: “Thánh Ambrôsiô kể lại: Một hôm, trong khi Alexander Đại Đế dâng cúng của lễ trong đền thờ vào lúc ban đêm, có một thanh niên hầu cận được lệnh phải cầm đuốc soi sáng cho nhà vua. Mặc dù đuốc đã cháy gần hết, cháy xuống tận tay anh, vậy mà anh vẫn để cho lửa đốt cháy luôn cả tay mình. Anh thà để cho tay cháy còn hơn là ném ngọn đuốc đi kẻo phải thất lễ với nhà vua. Thánh Ambrôsiô kết luận rằng: nếu việc tôn kính nhà vua mà còn khắc phục được bản năng tự vệ của ngưòi lính hầu cận kia, thì huống chi việc tưởng nhớ đến Chúa hiện diện trước mặt sẽ làm cho ta lướt thắng mọi khó khăn bội phần”.
Luôn nhớ đến sự hiện diện của Chúa và luôn ý thức sống trong sự hiện diện của Chúa. Đó là phương cách tuyệt hảo để bạn và tôi cùng cộng tác với Chúa làm cho đời sống của ta nên công chính như Chúa là Đấng Công Chính. Có như thế, ta không bị loại ra khỏi hàng ngũ những người đáng được hưởng vinh phúc bên Chúa, những người công chính. Đó là điều Chúa Giêsu nêu lên trong dụ ngôn chiếc lưới: “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng” (Mt 13,47-50).
Chiếc lưới của Thiên Chúa quăng xuống là chiếc lưới của lòng thương xót dành cho tất cả mọi người, trong đó có bạn và tôi. Vâng, không ai bị loại ra khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa cả. Tuy nhiên, con cá nào tự ý chui ra khỏi lưới của lòng thương xót, thì sẽ tự đón nhận hậu quả chẳng hay. Và cá nào khi còn tung tăng trên biển đời mà “ăn lấy” những điều dơ bẩn, thì sẽ trở nên xấu xa. Cuối cùng, khi lưới được kéo lên, người ta sẽ loại cá xấu ra và vất ra ngoài. Dụ ngôn này như muốn nói với ta rằng:“Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng để cứu chuộc con, Chúa cần sự cộng tác của con” (Thánh Augustinô).
Lạy Chúa, để được đứng trong hàng ngũ của người công chính, để trở nên cá tốt và được đón nhận vào thiên quốc, xin Chúa giúp chúng con sống hai tâm tình: luôn sống trong sự hiện diện của Chúa và luôn ý thức cộng tác với Chúa bằng cách luôn ngoan ngùy để Chúa hướng dẫn đời con theo tinh thần chân thiện mỹ.
Lạy các thánh tiến sĩ Ambrôsiô, Augustinô và Anphongsô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Điều tốt lành. Mời làm ít nhất một điều tốt lành trong ngày hôm nay. Nhiều hơn thì tốt hơn!
Nguồn: Dòng Tên