Ngày 215 (03.08)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân”. (Gv 1,2). Sách Giảng Viên mở đầu với câu trên và đã trở thành câu tục ngữ. Dù biết là phù vân, nhưng trong mọi thời đại con người luôn thích tìm tiền bạc, vật chất của cải. Người giàu thường không bao giờ ngơi nghỉ kiếm tiến. Tiêu xài phung phí, đi xe hạng sang, đi máy bay vé hạng nhất, quần áo bóng loáng, nhưng có những người giàu vẫn giữ “máu” kiếm từng đồng xu nhỏ trên sức lao động của người khác, dùng cả thủ đoạn lừa lọc, kể cả lừa người thân, để bóp tiền mình thêm một đồng, dù xài 100 đồng vẫn chẳng tiếc. Nhưng tiền bạc có đưa lại hạnh phúc và bình an đích thật, có đưa lại nhân cách tốt cho con người hay không? George Horace Lorimer, chủ bút tờ Saturday Evening Post trong nhiều năm, có lần viết: “Có tiền và có những cái mua bằng tiền là tốt. Nhưng biết dùng tiền và đừng để mất những thứ tiền không mua được còn tốt hơn”. Có thể kể những thứ sau đây tiền không mua được: Tiền không mua được tình bạn chân thực. Tiền không mua được lương tâm trong sạch. Tiền không mua được niềm vui mạnh khoẻ. Trong Tin Mừng Chúa đã tố cáo người phú hộ giàu có chỉ chú ý đến bản thân và hưởng thụ vật chất đời này: “Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó” (Lc 12,20-21). Lời Chúa cảnh tỉnh bạn và tôi đừng mê muội làm giàu ở đời này, mà quên làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Nhưng thế nào là làm giàu trước mặt Thiên Chúa? Đó là kính sợ Chúa, vì kính sợ Chúa chính là sự khôn ngoan nhất của đời người. Làm giàu trước mặt Thiên Chúa là biết sống thương xót như Chúa đã thương xót chúng ta. Thương xót là mở lòng ra với người khác, và chia sẻ với họ những gì họ thiếu thốn. Cho đi thì tốt hơn là nhận. Thánh Giáo Phụ Cyril thành Alexandria nói: “Trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa là để yêu thương các nhân đức thay vì sự giàu sang, cũng như làm giàu trước mặt Thiên Chúa là tin tưởng rằng Thiên Chúa là Đấng ban phát mọi ơn lành, cả sự sống lẫn ơn cứu độ”. Có câu chuyện kể rằng: “Người kia có 3 người bạn. 2 người trước là bạn rất thân, người thứ ba thường thường vậy thôi. Ngày kia ông bị tòa bắt xử liền xin 3 người bạn đi theo để biện hộ. Người bạn thứ nhất từ chối ngay, viện cớ bận việc quá không đi được. Người thứ hai bằng lòng đi đến cửa quan nhưng lại không dám vào. Chỉ có người thứ ba tuy không được ông yêu thích nhưng tỏ ra trung thành vào tận tòa án biện hộ cho ông ta không những trắng án mà còn được thưởng nữa. Người bạn thứ nhất là Tiền bạc. Khi ta chết, tiền bạc bỏ rơi ta, chỉ để lại cho ta một chiếc chiếu và một cái hòm. Người bạn thứ hai là Bà Con Bạn Hữu. Họ khóc lóc đưa ta tới huyệt rồi về. Người bạn thứ ba là các Việc Lành. Chúng theo ta đến tòa phán xét và đưa ta vào cửa thiên đường. (Trích “Phúc”)
Lạy Chúa, triết gia Kierkegaard đã nói: “Không chọn Chúa, bạn sẽ đánh mất tất cả”. Xin giúp chúng con đừng đui mù chạy theo tiền bạc, mà quên việc làm giàu trước mặt Chúa.
Lạy thánh Giáo Phụ Cyril thành Alexandria, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Trích một phần tiền lương công nhật để giúp đỡ người nghèo và tạ ơn Chúa về việc lành đó.
nguồn: Dòng Tên