Ngày 215 (02.8)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Có bao giờ bạn lặng người thưởng thức một buổi hòa nhạc được mấy chục nhạc công hòa các cung điệu của các nhạc cụ thật sống động chưa? Trước các tiết tấu tuyệt vời đó, ta ngạc nhiên về tài năng của con người. Có bao giờ bạn đứng lặng người chiêm ngắm một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và tuyệt mỹ chưa? Trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời đó, ta luôn ngạc nhiên về kỳ công vĩ đại được Đấng Tạo Hóa làm nên. Có bao giờ bạn lặng người trong niềm vui, khi được phép chứng kiến một con người được Chúa chạm đến và hoán cải hoàn toàn, từ người tham lam tiền bạc của cải, danh vọng quyền lực trở thành người đạo đức tốt lành, không còn say mê bản thân, mà chỉ quy về Chúa và sống phục vụ Chúa và anh chị em? Và có khi nào bạn đã ngồi thinh lặng lắng nghe một bài giảng mà lòng bạn phấn chấn và ngạc nhiên về những suy tư thật thiêng liêng, sâu sắc nhưng thật gần gũi với cuộc sống và dễ đưa lòng người đến gần với Chúa chưa?
Ngạc nhiên là một yếu tố thuộc về đời sống Đức Tin, vì Chúa Giêsu là Chân Lý và Ngài luôn luôn mới, nơi Ngài chất chứa một kho tàng khôn ngoan vô tận. Vì thế mà nhiều người ở Nadarét đã ngạc nhiên về Chúa, như thánh sử Mátthêu thuật lại “Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?” (Mt 13,54). Thật vậy, Chúa Giêsu luôn làm nhiều điều gây sửng sốt ngạc nhiên, Ngài không đơn điệu và dậm chân tại chỗ. Lời Ngài giảng dạy chất chứa sức mạnh linh thiêng và có sức làm mới tâm hồn con người. Ngài có thể biến đổi và cứu thoát mỗi người trong chúng ta, giúp ta rời khỏi bóng đêm tội lỗi và bước vào con đường tràn đầy ánh sáng. Hơn nữa, Chúa còn có thể làm cho ta trở nên một với Chúa, như thánh tiến sĩ Catarina thành Siêna diễn tả: “Đức Kitô là Đấng Chân Lý, lời của Ngài cho chúng ta biết sự thật này, là tình yêu biến linh hồn thành một với Ngài” (Thánh Catarina thành Siêna. Đối thoại 1).
Lạy Chúa, Chúa là Chân Lý, là kho tàng khôn ngoan vô tận. Trong tình yêu Chúa muốn gởi trao cho chúng con những sự khôn ngoan của Chúa, sự khôn ngoan luôn gây sửng sốt và ngạc nhiên cho chúng con. Sự khôn ngoan của Chúa chính là tâm tình Chúa mong muốn chúng con mặc lấy chính tinh thần tình yêu của Chúa, đời sống biết chọn Chúa là điểm tựa, lẽ sống và là chân lý. Xin Chúa thương ban thêm cho chúng con khả năng phân định, để chúng con luôn tỉnh thức với lòng biết ơn đón nhận ân sủng của Chúa. Ân sủng làm cho chúng con ngạc nhiên luôn mãi về lòng thương xót vô biên của Chúa.
Lạy thánh Catarina thành Siêna, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn nhớ lại một kinh nghiệm Chúa đã làm cho bạn ngạc nhiên và sửng sốt. Đó là điều gì, vào lúc nào và bạn đã rút ra được ích lợi gì qua điều đó? Âm thầm bạn tạ ơn Chúa.
Nguồn: Dòng Tên