Ngày 216 (04.08)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Ai là quan thầy của các cha xứ? Đó là thánh linh mục Gioan Maria Vianney. Gioan Maria Vianney sinh vào ngày 08.05.1786 ở Pháp. Năm 1810, Gioan vào tiểu chủng viện Verrières. Dù là chủng sinh yếu về việc học hành, ngài vẫn được nhận vào đại chủng viện. Trong chủng viện cần phải học bằng tiếng Latinh, mà Gioan lại quá dở về môn này, khiến ban giám đốc khuyên thầy về lại nhà. Có một giai thoại kể lại như sau: “Ngày kia, một giáo sư thần học, thừa lệnh Đức Giám mục đến khảo sát Gioan Vianney xem có đủ khả năng học vấn để tiến tới chức Linh mục không. Nhưng Vianney không thể trả lời câu nào. Nổi nóng, vị giáo sư đập bàn, nói: “Vianney, anh dốt đặc như con lừa! Với một con lừa như anh, Giáo Hội hy vọng làm nên trò trống gì!” Vianney khiêm tốn bình tĩnh trả lời: “Thưa thầy, ngày xưa Samson chỉ dùng một cái xương hàm con lừa mà đánh bại 3000 quân Philitinh. Vậy với cả một con lừa này, chẳng lẽ Thiên Chúa không làm được việc gì sao ?” Thật vậy, khôn ngoan của con người không phải là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Được sự giúp đỡ của một số người, Gioan hoàn tất chương trình học và chủng sinh Gioan Maria Vianney thụ phong linh mục tại Grenoble. Có thể nói ngài được gọi lên chức linh mục chính vì đời sống đạo đức.
Sau khi thụ phong, cha Gioan Maria Vianney được cử làm cha phó. Vào đầu năm 1818, ngài được cử làm cha xứ ở một làng nghèo có tên là Ars. Chuyện kể rằng, Gioan đi một mình đến nhà thờ ở làng Ars mới. Vì không biết đường, ngài gặp một cậu bé đang lang thang, ngài hỏi thăm cậu về đường đi và nói: “Con chỉ cho ta đường vào làng xứ Ars, ta sẽ chỉ cho con đường lên trời!” Hôm nay, rất nhiều khách hành hương đến thăm cha thánh Gioan Maria Vianney xứ Ars, đều dừng bước nơi xảy ra cuộc gặp gỡ này với hai bức tượng diễn tả cuộc đối thoại trên. Cha thánh Gioan Maria Vianney tốt lành để lại nhiều lời khuyên sâu sắc hữu ích, như lời sau: “Các con cầu nguyện, các con yêu mến: đó là hạnh phúc của con người trên trần gian. Cầu nguyện không là gì khác hơn là kết hiệp với Thiên Chúa. Khi có tâm hồn trong sạch và gắn bó với Thiên Chúa, ta thấy nơi mình một thứ hương thơm ngây ngất, một luồng sáng rực rỡ chói chan. Trong mối kết hiệp mật thiết này, Thiên Chúa và linh hồn tựa hai khối sáp nóng chảy hoà vào nhau, không thể tách rời nhau nữa. Thiên Chúa kết hiệp với thụ tạo bé nhỏ của Người : đẹp đẽ biết bao ! Hạnh phúc này không sao hiểu thấu” (Thánh Gioan Maria Vianney. Trích bài đọc kinh sách ngày lễ thánh Gioan Maria Vianney, ngày 04.8). Cầu nguyện được nhấn mạnh, và các Giáo Phụ Sa mạc chú ý: “Người ta kể về Giáo Phụ Sa Mạc Arsenios: Vào cuối ngày Sabaát, trước khi ngày Chúa Nhật đến và mặt trời còn ở sau lưng, cụ Arsenios giơ cao tay hướng về trời và cầu nguyện, cho đến khi mặt trời chiếu sáng vào khuôn mặt của cụ, và lúc đó cụ mới ngồi xuống” (Apophthegmata. Số 68).
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con đi tìm hạnh phúc nơi nào khác ngoài Chúa, ngoài việc tâm sự thường xuyên với Chúa trong cầu nguyện.
Lạy Mẹ Maria và lạy thánh Gioan Maria Vianney, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Dành 60 phút ngồi bên Chúa trong thinh lặng, tâm tình với Chúa và lắng nghe Chúa.
Nguồn: Dòng Tên