Ngày 216 (03.8)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Ngày nọ, một người với tâm trạng bối rối tìm đến một nhà giảng thuyết và hỏi: “Thưa ngài, xin cho tôi biết ; làm thế nào mà ngài luôn tìm thấy Chúa?” Nhà giảng thuyết trầm ngâm một lúc rồi nói: “Làm thế nào mà tôi luôn tìm thấy Chúa ư? Không đâu, tôi không luôn tìm thấy Chúa, nhưng tôi biết là Chúa luôn tìm thấy tôi!”
Thiên Chúa luôn tìm thấy mỗi người chúng ta, vì Ngài luôn dõi mắt nhìn đến ta và tình yêu cùng sự hiện của Ngài luôn phủ bao đời ta. Vì thế, thật phúc cho ai cảm nhận và ý thức sống trong sự hiện diện của Chúa, Đấng giàu lòng thương xót và sẵn sàng trao ban sức sống thần linh, để ta có thể thắng vượt được những khuynh hướng tiêu cực đang chào mời trong đời sống. Đó là điều mà thánh tiến sĩ Anphongsô chân nhận: “Không có một phương pháp nào giúp ta hãm dẹp dục tình , chống trả cám dỗ và xa lánh tội lỗi hữu hiệu hơn là: nhớ đến Chúa luôn ở trước mặt ta. Thánh Tôma Aquinô, Tiến sĩ Thiên Thần, dạy rằng: “Nếu chúng ta luôn luôn ý thức Thiên Chúa hằng nhìn thấy chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ làm những điều trái mắt Ngài.” Thánh Giêrônimô dạy rằng “nhớ đến Chúa hằng luôn hiện diện sẽ khóa kín linh hồn không cho tội lỗi xâm nhập vào.” (Tập sống trước nhan thánh Chúa. Từ phần “Xa lánh tội lỗi”).
Có Chúa ở bên, sống trong sự hiện diện của Chúa và gắn bó với Chúa, ta tránh được con đường lầm lỡ và tội lỗi. Thiên Chúa hằng mong ước bạn và tôi, cùng tất cả con cái của Ngài, luôn biết xa tránh tội lỗi và mọi điều xấu xa, để cuộc sống ta mỗi ngày được dồi dào hơn. Nhưng nếu ta lỡ bước rơi vào chỗ sình lầy, vào dòng nước thẳm với nhiều sóng cồn đang muốn nuốt chửng, ta đừng quên là Chúa vẫn hiện diện ở bên và vì thế ta được phép kêu lên cùng Chúa, như lời cầu nguyện của thánh vịnh gia:
Lạy Chúa, “Xin Ngài kéo con lên
cho khỏi lún xuống chỗ sình lầy,
cho con thoát tay thù, thoát dòng nước thẳm.
Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi,
đừng để cho vực thẳm nuốt con vào,
và miệng hố sâu ngậm lại, chôn sống” (Tv 69,15-16).
Lạy Chúa, xin cho con cái Ngài được sống mãi trong sự hiện diện của Chúa, Đấng yêu thương và là cùng đích của chúng con.
Lạy các thánh tiến sĩ Giêrônimô, Tôma Aquinô và Anphongsô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
“Nhớ đến Chúa hằng luôn hiện diện”. Đó là hồn sống hôm nay. Mời bạn dành ít nhất 07 khoảng khắc trong ngày, trong thinh lặng hướng lòng về Chúa và âm thầm đọc kinh Lạy Cha.
Nguồn: Dòng Tên