Ngày 217 (05.08)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Trong kho tàng văn học thế giới có kho tàng truyện ngụ ngôn của Aesop, một văn hào Hy Lạp vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên. Các chuyện ngụ ngôn này đưa lại những thông điệp sâu sắc mà giản dị, ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa giúp ích cho chúng ta, như câu chuyện “hai chú dê băng qua vực sâu”. Hai chú Dê đang nhảy nhót vui vẻ trên những vách đá cheo leo của một thung lũng núi, và tình cờ gặp nhau. Mỗi chú đứng ở một bên vực thẳm sâu hun hút, nơi dòng thác hùng vĩ từ trên núi đổ xuống. Thân cây đổ tạo thành con đường duy nhất để băng qua vực thẳm, ngay cả hai chú sóc cũng không thể nào đi qua nhau một cách an toàn trên đó. Chiếc cầu hẹp đến mức khiến những người dũng cảm nhất cũng phải run rẩy. Ấy thế mà, hai chú dê nhà ta thì không như vậy. Lòng kiêu ngạo không cho phép chúng nhường bước cho nhau. Một chú Dê đặt chân lên khúc gỗ. Chú Dê còn lại cũng làm như vậy. Đến giữa cầu, hai chú Dê húc sừng vào nhau. Không bên nào chịu nhường bên nào, và thế là, cả hai đều rơi xuống vực, bị dòng nước chảy xiết ầm ầm bên dưới cuốn trôi.
Với kết cục tiêu cực, câu chuyện nhắc nhở điều gì? Nếu ai cũng mang trái tim cứng cỏi và không nhượng bộ người khác, thì kết cục là tai hoạ và đau khổ đổ xuống. Vì thế, điều mà chúng ta là Kitô hữu cần cố gắng là mặc lấy tinh thần xây dựng hoà bình như Chúa Giêsu dạy: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9). Như thế, bạn và tôi được mời gọi trở nên người xây dựng hoà bình, nhưng cụ thể thế nào, ta cùng đọc lời của thánh Giáo Phụ Chromatius sống vào thế kỷ thứ tư và thứ năm: “Người xây dựng hòa bình là những người đứng bên ngoài chướng ngại của sự bất đồng và mâu thuẫn, bảo vệ tình yêu thương của anh chị em và hòa bình của giáo hội dưới sự hiệp nhất của đức tin phổ quát. Và trong Tin Mừng, Chúa đặc biệt kêu gọi các môn đồ của Ngài xây dựng hòa bình, khi Chúa nói với các ông: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27). (Ancient Christian commentary on scripture. Matthew 1-13. S.87-88).
Như vậy, giữa lòng xã hội và thế giới hiện nay có nhiều mâu thuẫn và tranh chấp, bạn và tôiđược mọi gọi trở thành những người xây dựng hoà bình. Chúng ta bắt đầu từ đâu? Từ chính trong tâm hồn ta, với đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa là nguồn mạch của bình an. Từ đó, ta mặc lấy tinh thần Chúa để trở nên khí cụ bình an trong mọi cuộc gặp gỡ, mọi môi trường chúng ta sống.
Lạy Chúa, xin huấn luyện, biến đổi và thánh hoá chúng con trở nên con người xây dựng hoà bình trong môi trường sống, nhưng xin bắt đầu từ chính trái tim chúng con. Xin làm cho trái tim chúng con trở nên giống trái tim tràn đầy bình an và tình yêu của Chúa.
Lạy Mẹ Maria và thánh Giáo Phụ Chromatius, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Chỉ nói và làm những gì đưa lại bình an cho người khác.
Nguồn: Dòng Tên