Ngày 217 (04.8)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Là con người có thân xác, ta luôn có nhu cầu lo của ăn nuôi thân xác. Đó là điều rất thường tình. Tuy nhiên, nếu con người quá chú trọng vào nhu cầu của thân xác, thì đánh mất đi đời sống tinh thần và sự sống linh hồn. Đó là trường hợp của một số người Do Thái. Tin mừng Gioan thuật lại rằng, sau khi được Chúa lo lắng cho được ăn bánh no nê, họ lại đi tìm kiếm Chúa, nhưng cuộc tìm kiếm này lại tiếp tục hướng về việc lo cho cái bụng được no. Trước bối cảnh đó, Chúa Giêsu đã lên tiếng nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận” (Ga 6,26-27).
Lao công vất vả không chỉ lo cho thân xác được tồn tại, mà trên hết là tìm kiếm lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh. Đó là điều Chúa mời gọi người Do Thái ngày xưa và chúng ta hôm nay. Nhưng lương thực trường tồn là gì vậy? Đó là chính Chúa Giêsu, là Thánh Thể của Chúa, như Chúa nói: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6,35).
Điều đặc biệt hơn nữa, Thánh Thể Chúa được ban tặng cách đặc biệt, đến nỗi ta có thể đón nhận cách rất dễ dàng, như lời thánh Anphongsô diễn tả: “Chúa muốn ai cũng có thể chịu lấy Người cách dễ dàng được, nên đã lựa chọn lấy hình bánh là của thường dùng hơn cả, lại rẻ tiền mà ai ai ở đâu cũng liệu được, bất kỳ sang hèn, bần phú, nếu Người chọn của cao lương mĩ vị, âu là kẻ khó khăn phải thiệt thòi. Đó cũng là mưu kế lòng yêu mến bày ra” (Dẫn đàng mến Chúa. Đoạn thứ 2.5).
Đáp lại tình yêu của Chúa, bạn cùng tôi nên làm gì đây? Đương nhiên ta vẫn tiếp tục làm việc vất vả để kiếm cái ăn nuôi thân xác, những điều ưu tiên hàng đầu là ta luôn hướng về với Chúa Thánh Thể, mỗi ngày nếu có thể đến dâng thánh lễ và đón nhận lương thực cao quý là chính Chúa. Kế bên đó, ta cũng dành thời gian để chiêm ngắm và chầu Chúa trong nhà tạm. Đó là giây phút rất cao quý Chúa gặp ta và ta gặp Chúa. Đó là giây phút mang hương vị của thiên đàng. Càng sống giây phút bên Chúa Thánh Thể ở đời này, ta càng cảm nhận sâu xa sự trường tồn của sự sống mà Chúa ban. Sự sống có Chúa và ở với Chúa luôn mãi.
Lạy Chúa Thánh Thể, chúng con thờ lạy và yêu mến Chúa. Tạ ơn Chúa cho chúng con được đón nhận lương thực trường tồn là chính Thánh Thể Chúa, Đấng yêu thương chúng con.
Lạy thánh Anphongsô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay ta sắp xếp đến dâng lễ đón nhận Thánh Thể Chúa và ở lại chầu Chúa 15 phút.
Nguồn: Dòng Tên