Ngày 218 (06.08)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Một người bán gỗ cho xưởng mộc. Anh thường thủ lợi bằng cách đo gỗ thiếu. Ngày kia, có tin đồn đến xưởng là anh ta nhập đạo. Nghe thấy thế, mọi người bán tín bán nghi rồi bàn thảo mỗi người mỗi ý. Có một người lặng lẽ ra kho gỗ, một lúc sau trở vào dõng dạc tuyên bố: “Đúng, anh ta nhập đạo thật”. “Sao anh biết?”. “Tôi vừa xem lại số gỗ anh ta chở tới hôm qua. Tôi thấy là đúng với qui cách ta đặt, không thiếu nữa”. Người nào tiếp nhận đức Kitô cũng phải thay đổi cuộc đời và sống ngay chính.
Câu chuyện đơn sơ mời gọi ta đi vào chiều sâu của ân sủng dành cho những ai gặp gỡ Chúa, được Chúa đoái nhìn và trao ban ánh sáng. Thánh Giáo Phụ Anáttaxiô Xinai đã chia sẻ như sau: “Vậy chúng ta hãy đi sâu vào những mầu nhiệm thánh thiêng khôn tả này cùng với những người Đức Kitô đã tuyển chọn trong số môn đệ được Thiên Chúa dẫn lối soi đường. Để được như thế, chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói thánh thiêng của Thiên Chúa. Từ đỉnh núi cao, Người đang khẩn thiết kêu mời chúng ta. Tôi dám nói là chúng ta phải mau chân tìm đến đó như Đức Giê-su. Giờ đây, trên trời, Người cũng đưa đường dẫn lối cho chúng ta. Cùng với Người, chúng ta sẽ rực sáng, và chỉ những ai có đức tin mới nhận ra, vì một cách nào đó, khuôn mặt tâm linh của chúng ta được đổi mới, được nên đồng hình đồng dạng với Người, và cũng như chính Người, chúng ta không ngừng được biến đổi hình dạng, được thông phần vào bản tính thần linh và sẵn sàng để được đưa về trời” (Trích bài đọc kinh sách ngày lễ Chúa Hiển Linh, ngày 06.8). Tâm tình của thánh Giáo Phụ đưa ta về với biến cố Chúa hiển dung (x.Lc 9,28-36). Câu chuyện thật quen thuộc, ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan được Chúa cho chứng kiến sự hiển dung của Chúa. Trong biến cố này có cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Môsê cùng Êlia. Họ nói về chuyện gì vậy? “Nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem”. Đề tài đàm đạo của các ngài là thập giá, nhưng hiểu ngầm là cả cuộc “xuất hành của Đức Giê- su” phải diễn ra tại Giêrusalem. Thập giá Đức Giêsu là cuộc xuất hành, một việc bước ra khỏi cuộc sống, vượt qua biển Đỏ của cuộc khổ nạn và tiến đến vinh quang, dù vẫn còn mang các thương tích của cuộc khổ nạn. Biến cố đóng lại với hình ảnh “từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”. Thiên Chúa đã công bố cho chúng ta biết về căn tính, gốc gác và chức vị của Chúa Giêsu cách long trọng. Sau lời công bố này, Thiên Chúa nhắc nhớ chúng ta hãy vâng nghe lời Người.
Lạy Cha ở trên trời, Cha mời gọi chúng con vâng nghe Lời Chúa Giêsu dạy dỗ, nghĩa là chúng con sống ở dưới trần gian này đấy, nhưng không thuộc về trần gian, là chúng con luôn để Chúa dẫn lối trên đường, ngoan nguỳ để Chúa biến đổi, mặc lấy cho chúng con khuôn mặt tâm linh, mỗi ngày nên giống Chúa hơn trong lời nói, trong cách cư xử và trong việc làm thường ngày. Xin Cha giúp đỡ và ban Thần Khí đến hướng dẫn chúng con.
Lạy Mẹ Maria là Mẹ chúng con và lạy thánh Giáo Phụ Anáttaxiô Xinai, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Tập từ chối một đam mê của bản thân, và tập sống vâng theo một huấn lệnh của Chúa.
Nguồn: Dòng Tên