Ngày 218 (05.8)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Thiên Chúa lớn lao như thế nào? Thánh sử Mátthêu thuật lại cảnh đơn sơ sau đây: “Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ” (Mt 14,14).

Sự lớn lao của Chúa Giêsu là chính đôi mắt của Ngài. Đôi mắt Chúa mở lớn nhìn thấy đoàn người đông đảo nghèo hèn và khao khát tình yêu của Chúa. Đôi mắt mở lớn của Chúa thúc đẩy tâm hồn thương xót lớn lao của Chúa toát ra những nhịp đập yêu thương và cảm thông. Tâm hồn thương xót lớn lao của Chúa được nối kết với bàn tay dịu dàng của Chúa giơ ra cầm lấy, chạm đến, đỡ dậy và chữa lành biết bao phận người đau bệnh đang cần đến Chúa.

Ôi sự lớn lao của Chúa đang tỏ hiện thật sống động nơi những phận người nhỏ bé, trong đó có bạn và tôi nữa. Sự lớn lao của Chúa cũng gởi tới cho ta lời thật dịu ngọt “Cha là Đấng cứu độ con!” Đó cũng là tâm tình của thánh tiến sĩ Augustinô thốt lên với Chúa: “Lạy Chúa của con, xin lấy lòng thương xót nói cho con biết, Chúa là gì đối với con. ‘Hãy nói với hồn con: Ta là Đấng Cứu Độ ngươi!’ (Tv 35,5). Xin Chúa hãy nói rõ, để con có thể nghe biết được! Chúa thấy đó, đôi tai của hồn con đang hướng về Chúa; xin Chúa mở đôi tai đó ra và nói với hồn con: ‘Ta là Đấng Cứu Độ ngươi!’” (Thánh Augustinô Tự Thuật. Q.1. C.5. T.26).

Lời thánh nhân nêu bật kinh nghiệm thiêng liêng của ngài được Chúa chữa lành, được Chúa trao ban ơn cứu độ thật lớn lao. Nhìn lại bản thân, bạn và tôi có kinh nghiệm được Thiên Chúa chữa lành, cứu độ như thế nào? Ơn cứu độ và sự chữa lành Chúa trao lớn lao ra sao?

Lạy Chúa, phận người chúng con luôn mỏng dòn yếu đuối. Chúng con dễ dàng rơi vào tình trạng bất hạnh và đau khổ về thể lý lẫn tinh thần. Ôi Thiên Chúa là Đấng lớn lao của chúng con. Xin đoái nhìn đến và tiếp tục cứu độ chúng con. Xin Ngài luôn nói với chúng con lời thật dịu ngọt: “Cha là Đấng cứu độ con!”

Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Mời bạn nhớ lại một kinh nghiệm Chúa đã chữa lành và cứu độ bạn. Trong tĩnh lặng và cầu nguyện bạn tạ ơn Chúa.

 Có một bà nổi tiếng là đạo đức, nhân hậu và luôn bình tâm trước mọi thử thách. Một bà khác

 ở cách xa ít dặm, nghe nói về bà đạo đức này, nên tìm đến, hy vọng học được bí quyết để sống

 bình tâm và hạnh phúc. Bà hỏi: “Thưa bà, có phải bà có một đức tin lớn lao ?” Nghe xong bà

 đạo đức trả lời: “Ồ không, tôi không phải là người có một đức tin lớn lao, mà chỉ là người có

 một đức tin nhỏ bé đặt vào một Thiên Chúa lớn lao”.

Nguồn: Dòng Tên