Ngày 219 (07.08)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Giáo phụ Arsene nói, “Hãy ngồi xuống, im lặng và làm dịu suy nghĩ của bạn”. “Lâu nay tôi luôn có cảm nghĩ mình làm muôn công ngàn việc và khi nào cũng có mặt ở mọi nơi cùng một lúc. Thực tế là tôi chẳng ở đâu và nhất là tôi chỉ là người lướt qua đời tôi” (Trích từ Jean Guilhem Xerri. Hãy về sống với nội tâm. Phần mở đầu).
Với tâm tình trên, ít nhiều bạn và tôi cần phản tỉnh nhìn lại cuộc sống của mình. Ta có đang lướt qua đời ta, đến nỗi mọi chuyện qua đi mà ta chẳng giữ lại gì cho tâm hồn, mọi việc ta làm nhanh nhanh cho xong, mà ta chẳng tìm thấy niềm vui và bình an cùng ý nghĩa của nó. Cuộc
sống lướt đi theo dòng đời cuốn trôi quá nhanh quá nhạt nhẽo. Sống vậy, là ta đang sống bên lề cuộc sống của mình.
Để ta không sống bên lề cuộc sống của chính mình, và để ta không lướt qua đời ta và đánh mất đi ý nghĩa và giá trị cuộc sống thường ngày, các Giáo Phụ Sa Mạc mời gọi ta “hãy ngồi xuống”, nghĩa là gác lại mọi công việc, để qua một bên mọi lo toan. Ngồi xuống và không điện thoại, không internet, không sách vở, không công việc, và để mọi suy nghĩ dịu xuống và mọi cảm xúc lắng đọng, rồi đi vào trong sa mạc thinh lặng. Như Maria ngày xưa, ta ngồi bên Chúa, vì đó là “chuyện cần thiết và Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10,42).
Trong sa mạc thinh lặng bên Chúa, để cảm nếm sự gần gũi được ở gần Chúa, để hưởng nếm tình yêu dịu ngọt của Chúa. Thánh Inhã thành Loyola viết: “Khi tâm hồn chúng ta càng lui vào cô tịch và lánh riêng ra, nó càng có khả năng đến gần Thiên Chúa sáng tạo, cũng nnuw càng đạt được Thiên Chúa” (Trích trong Đức Hồng Y R. Sarah. Sức mạnh của thinh lặng T.147). Hơn nữa, trong thinh lặng bên Chúa, ta được Thần Khí giúp lọc đi những âm nhiễu, giúp ta nhận ra tâm hồn và đời sống tâm linh đang bị ô nhiễm ở đâu và như thế nào, hầu với ân sủng của Ngài ta tìm lại không khí trong lành. Như vậy, thinh lặng cũng là “cánh cửa” ta bước vào cănn nhà phân định cuộc sống thiêng liêng của chính ta. Cha Jérome khẳng định: “Vì vậy, họ là những người tốt lành, bằng sức mạnh của thinh lặng, họ đóng vai trò bờ đê, cũng như những đạp chắn sóng vỗ và họ bảo vệ chính mình khỏi tất cả mọi ồn ào đến từ bên ngoài lẫn bên trong. Nhờ họ, mặt nước luôn bình lặng; tàu thuyên không phá đứt dây neo: thân tàu không va chạm nhau” (Trích trong Đức Hồng Y R. Sarah. Sức mạnh của thinh lặng T.113).
Lạy Chúa, xin cho con yêu mến sự thinh lặng để gặp được Chúa và được ở bên Chúa. Đó cũng là điều Chúa mong muốn nơi con.
Lạy Mẹ Maria là Mẹ chúng con và lạy thánh Inhã, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Tập thinh lặng ở bên Chúa, bằng cách bỏ hết mọi sự và dành 60 phút thinh lặng cầu nguyện.