Ngày 220 (08.08)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Thần lành còn bao gồm cả những tác động tốt chung quanh chúng ta trong thế giới và trong mối hiệp thông với các thánh” (T.M. Gallagher. Phần định Thần loại hằng ngày.T.78)

Ý tưởng của cha Gallagher rất đúng với những vị thánh đã được ảnh hưởng tốt từ nhiều vị thánh đi trước. Chúng ta có thể kể đến thánh Augustinô khi còn là một chàng trai ăn chơi trác táng nhờ đọc lời của thánh Phaolô và trong ân sủng Chúa ngài đã trở về với Chúa; thánh Edith Stein khi còn là một tri thức vô thần, đã thức trắng đêm đọc xong cuốn Tự Thuật của thánh nữ Têrêsa Avila và Edith đã thốt lên: chân lý ở đây rồi; thánh Inhã thành Loyola khi nằm bệnh trên giường đã đọc hạnh các thánh và ngài bị cuốn hút bởi thánh Phanxicô và thánh Đaminh, đến nỗi ngài muốn bắt chước hai vị thánh này.

Thánh Đaminh người Tây Ban Nha, sinh khoảng năm 1170. Ngài được coi là con người của Tin Mừng, vì thế ngài luôn ấp ủ trong lòng và đời sống tâm tình: “Nói với Chúa, nói về Chúa”. Chúa Giêsu mời gọi các tín hữa là ánh sáng và muối đất (x.Mt 5,13-14). Lời Chúa mời gọi có ý nghĩa gì? Thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu nói rằng: “Đầu tiên, bạn là muối. Sau đó, bạn là ánh sáng. Những phép ẩn dụ về muối và ánh sáng nhấn mạnh lợi ích lớn từ những lời cẩn trọng, cũng như nhấn mạnh đến lợi ích của đời sống có kỷ luật, có khuôn khổ và không cho phép chúng ta trở nên buông thả trong hành vi của mình” (Ancient Christian commentary on scripture. Matthew 1-13. S.93).

Nhìn lại thánh Đaminh, ngài không chỉ là gương mẫu trên lời giảng, vì “đâu đâu ngài cũng tỏ ra một con người của Tin Mừng, cả trong lời nói lẫn hành động”. Có câu chuyện lể lại rằng: Khi được hỏi về các phương tiện phải có để đưa cuộc thánh chiến đến thành công, tại cuộc họp do thánh bộ tổ chức, Đaminh đứng dậy nói với tất cả các vị chức sắc: “Xin các ngài hãy giải tán đoàn hùng binh của các ngài đi. Hãy lội bộ qua các nẻo đường để rao giảng Tin Mừng của Đức Kitô khó nghèo và bị ruồng bỏ. Tất cả bộ vó giàu sang kia chỉ làm cho các ngài tê liệt. Các Ngài mang nặng quá nên không thể được lôi cuốn vào trong cuộc chinh phục các linh hồn”. Thánh Đaminh đặc biệt đã lập ra dòng các anh em thuyết giảng – Ordo Prædicatorum, viết tắt là OP, và nhà dòng đã đóng góp rất nhiều cho việc truyền giáo và thăng tiến đời sống thiêng liêng của mọi người.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về những mẫu gương tốt lành của các vị thánh. Họ mặc lấy tinh thần Chúa Giêsu là nguồn ánh sáng, để rồi họ chiếu ánh sáng cho mọi người qua lời nói và hành động tốt lành. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa và các thánh, để chúng con có thể trở nên ánh sáng và muối đất cho trần gian, như Chúa ước mong.

Lạy thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu, lạy Đaminh, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Sống tử tế và tốt lành qua lời nói, suy nghĩ và hành động và luôn tạ ơn Chúa.

Nguồn: Dòng Tên