Ngày 221 (09. 08)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Âu lo vất vả từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn ai cũng có. Sinh vào đời đã phải lo “khóc ầm” lên để được miếng ăn, được sự gần gũi của Mẹ Cha. Ra khỏi cuộc đời trút mọi cái lo lại đàng sau, xác phàm cứng đơ ra đi không đưa theo lo lắng nào của trần thế, nhưng lại để nhiều điều lo cho người ở lại. Sống sao với nỗi lo đây? Câu hỏi thật quan trọng và thú vị!

Câu hỏi này nối tiếp câu hỏi kia: “Lo đấy, nhưng tâm hồn và thái độ tội nên ứng xử với nỗi lo ra sao, để đời tôi không rơi vào tình trạng “ba chìm bẩy nổi và lắm cái lênh đênh”, ngược lại trong sâu thẳm của chữ “Lo” hoà quyện chữ an? Để được như vậy thì nên làm sao đây? Câu hỏi lại chưa dứt. Câu hỏi làm sao dứt được, khi đời người vẫn còn rong ruổi trên đường.

Thánh Edith Stein, một vị thánh đã trải nghiệm con đường rất thú vị và đặc biệt: Cô gái gốc Dothái, Vô Thần, Triết gia, Công Giáo, Nữ Tu Dòng Kín và Tử Đạo. Chỉ cần nhìn sơ lược hành trình đời ngài qua những khái niệm trên, người ta có thể đoán được biết bao nỗi lo vây bủa đời ngài, dù chẳng mở trang sách tiểu sử của ngài để đọc. Giữa vòng vây của “lo”, Thánh nữ đã thốt lên trong một lá thư gởi người quen: “Bạn hãy đặt mọi âu lo về tương lai trong bàn tay Thiên Chúa và hãy để Thiên Chúa dẫn dắt như một trẻ nhỏ. Lúc đó bạn có thể chắc chắn rằng bạn không đi lạc đường” (Thư ngày 4.10. 1934). Lời của thánh nữ tương hợp với thái độ của dân Do Thái ngày xưa, “Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống!” (Ds 21,8). Nhìn lên Chúa, đặt mọi lo âu vào bàn tay của Chúa. Đó là thái độ sống Đức Tin tuyệt hảo nhất. Vì vậy, lấy âu lo ra đi bạn, đừng để âu lo nằm lì trong lòng bạn. Hãy đặt âu lo, mà không chỉ một âu lo, mà là “mọi âu lo” về tương lai đời bạn trong bàn tay Chúa”. Đừng để tương lai làm bạn say sẩm mặt mày với biết bao âu lo! Có thể đó là âu lo bởi bạn mang trọng bệnh? Âu lo bởi bạn mới đánh mất việc làm? Âu lo bởi con cái bạn sống trong thế giới tục hoá và càng lớn càng xa Chúa. Âu lo bởi dấu hiệu trầm cảm “xuất hiện” nơi bạn, nơi bạn đời và nơi cả con cái nhỏ của bạn nữa? Ôi nhiều và nhiều lắm! Trở về với hiện tại, hôm nay và lúc này, như trẻ thơ giơ tay ra nắm lấy tay Chúa hay để Chúa nắm tay bạn, lúc đó hai dấu chân song bước hoà quyện với hai từ “lo” và “an” đó mà! Cứ đi và cứ bước bên Đấng Chí Thánh và nhìn lên Ngài. Tay trong tay! Chắc chắn “lúc đó bạn có thể chắc chắn rằng bạn không đi lạc đường” đâu. Thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu nhắn gởi: “Đức Kitô ở với tôi, tôi còn sợ gì ai ? Dù ba đào, dù biển cả, dù quan quyền hung dữ có nổi lên chống lại tôi, tất cả những thứ đó, tôi coi tựa lông hồng” (Kinh sách lễ kính thánh Gioan Kim Khẩu, ngày 13.9)

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sống trong sự ý thức cao độ, là Chúa luôn ở bên chúng con trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, và xin cho chúng con luôn được nắm chặt tay Chúa.Lạy thánh nữ Edith Stein và thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Sáng thức dậy, đôi mắt ta hướng lòng về Chúa. Tay phải đặt trên ngực trái, cảm nhận nhịp đập của tim. Đó là dấu hiệu của sự sống nhiều lo âu. Nhẹ nhàng ta dâng Chúa mọi âu lo đó.

Nguồn: Dòng Tên