Ngày 233 (21.08)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Trong lịch sử Giáo Hội, Đức Thánh Cha nào đã cho phép trẻ em từ 7 tuổi trở lên được rước lễ? Đó là thánh Giáo Hoàng Piô X trong sắc lệnh Quam Singulari của mình, đã giảm tuổi được rước lễ lần đầu từ 12 tuổi xuống khoảng 7 tuổi. Mỗi lần nhắc đến Đức Giáo Hoàng Piô X, câu chuyện dễ thương và cảm động đều sống động lại. Vào năm 1884, cha Giuseppe Melchiorre Sartô, tên thật của Đức Giáo hoàng Pio X, được chọn làm Giám mục Giáo phận Mantova nước Ý. Ngay sau khi được tấn phong làm Giám mục, ngài về gia đình thăm người mẹ già yếu tại làng Riese, cách Treviso chừng 30km. Vừa vào đến nhà gặp Mẹ, Đức tân Giám mục liền hớn hở khoe chiếc nhẫn Giám mục của mình với Mẹ: “Mẹ ơi, mẹ xem nhẫn Giám Mục của con có đẹp không nè?” Mẹ ngài không trả lời ngay. Từ từ lặng lẽ và nhoẻn một nụ cười nhân hậu và rồi từ từ rút chiếc nhẫn cưới đang đeo ở tay của mình ra, rồi chỉ vào và nói: “Đẹp ! Đẹp lắm con ạ! Nhưng nếu không có chiếc nhẫn cưới xấu xí này của mẹ, thì làm sao con có chiếc nhẫn Giám Mục đẹp đó?” Câu chuyện nhắc nhở ta luôn ý thức khiêm tốn và giữ lòng biết ơn trên đời sống đức tin và tâm linh. Dòng sông đời ta không tự thành hình được, mà bao nhiêu nhánh sông đã chảy vào và làm nên dòng sông đời ta.
Thánh Giáo Hoàng Piô X đã được cưu mang và nuôi nấng bởi một người mẹ đạo đức, ngài cũng được hưởng hương thơm tốt lành đó. Ngài nói: “Tôi học sự khôn ngoan và khiêm nhường nơi thánh giá. Tôi được sinh ra trong cảnh nghèo, tôi sống trong cảnh nghèo, và tôi mong ước sẽ được chết như một người nghèo” (Trích từ Phương Anh. Thánh Giáo Hoàng Piô X). Tâm tình của ngài làm ta nhớ lại lời Chúa Giêsu mời gọi: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Tinh thần khiêm nhường Chúa mời gọi đã đến với các tâm hồn có lòng khao khát trở nên giống Chúa, như ta thấy ơ nơi Giáo Phụ Sa Mạc: “Có một lời dạy dỗ của thánh Antôn Viện Phụ để lại: “Ta thấy tất cả các vòng quỷ quyệt đang bung ra trên mặt đất này. Ta thở dài và tự hỏi: Ai có thể chống cự lại chúng đây? Và ta nghe một lời vẳng đến: Đức khiêm nhường” (Apophthegmata. Số 7). Hơn nữa, đức khiêm nhường còn mang hương vị dịu ngọt có sức ảnh hưởng rất tốt lành, như thánh tiến sĩ Antôn thành Pađôva nói: “Tinh thần khiêm nhường thì dịu hơn mật và những ai được nuôi dưỡng bằng loại mật này thì sinh hoa trái tốt lành” (Mười câu nói suy niệm của thánh Antôn thành Pađôva).
Lạy Chúa, xin cho chúng con được bắt chước các thánh nhân học biết và mặc lấy tinh thần khiêm nhường của Chúa, vì nếu thiếu nhân đức này thì sự dữ sẽ lộng hành và lôi kéo trở thành đồng minh của chúng, và gây ra biết bao điều chẳng hay ho gì.
Lạy thánh Giáo Phụ Antôn Viện phụ, lạy thánh Antôn thành Pađôva và lạy thánh Giáo Hoàng Piô X, xin cầu cho chúng con trên đường noi gương khiêm nhường của các ngài.
▪ Hồn sống trong ngày
Xin Chúa giúp bạn luôn đưa tinh thần khiêm nhường vào lời nói, suy nghĩ và vào hành động.
Nguồn: Dòng Tên