Ngày 224 (12.08)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Trong lịch sử Giáo Hội có một số thánh nam và thánh nữ là bạn rất thân thiết với nhau, như thánh Clare đã coi Thánh Phanxicô Assisi, như thánh Gioan Thánh Giá và thánh Têrêsa Avilla. “Tình bạn giữa hai vị thánh này là một tình bạn rất đẹp và là một yếu tố quan trọng. Thật vậy, khi hai tâm hồn tinh tuyền gặp nhau, được bừng cháy bởi cùng một tình yêu mến Chúa, họ kín múc từ mối tương thân này một kích thích rất mạnh mẽ để tiến trên con đường trọn lành. Tình bạn là một trong những cảm tình nhân bản cao sang và cao quí được ân sủng thần linh thanh tẩy và biến đổi. Tình bạn này cũng hiện diện nơi thánh Phanxicô thành Sales và Thánh Jane Frances de Chantal. Trước hết bà Jeanne Francoise de Chantal đã sống đời gia đình. Sau chồng mất, trong sự quan phòng của Chúa, bà gặp gỡ Đức Cha Phanxicô thành Sale, và bà đã chọn ngài là người linh hướng. Từ từ hai người đã có viết cho nhau những lá thứ rất thiêng liêng và cao quý thấm đậm tình bạn thiêng liêng chân chính.

Trong tác phẩm Dẫn vào đời sống đạo đức, thánh Phanxicô thành Sales đã viết: “Thật là dễ thương khi có thể yêu mến trên thế gian này như yêu mến trên thiên đàng, và biết yêu nhau trên trần gian này như chúng ta sẽ yêu nhau trong cõi vĩnh hằng đời sau. Ở đây tôi không nói đến thứ tình yêu bình thường theo đức bác ái, vì cúng ta cần phải có tình yêu này đối với tất cả mọi người; tôi đang nói về thứ tình bạn thiêng liêng, trong đó hai, ba hay hơn nữa có những con người trao đổi với nhau lòng đạo đức, những cảm tình thiêng liêng, và thực sự trở nên một tinh thần” (Introduction to the Devout Life, III, 19). (Bài giáo lý của Đức Benedicto XVI về thánh nữ Clara).

Thật vậy, tình bạn thiêng liêng và thanh cao là món quà vô giá Chúa ban và người bạn trung thành đưa lại cho ta một nơi tựa vững chắc. Sách Huấn Ca có viết: “Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc, ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho tàng. Không lấy gì đổi lấy được một người bạn trung thành, và giá trị của người bạn ấy không cân nào lường được” (Hc 6, 14-15). Là Kitô hữu ta không bao giờ lẻ loi một mình bước đi trên hành trình Đức Tin, mà quanh ta luôn có những người bạn đồng hành, bạn thiêng liêng, bạn tri kỷ. Sống Đức Tin là cuộc sống ta cần có nhau trong tương quan yêu thương và tương trợ. Không ai bước đến cửa thiên đàng một mình cả, và hơn nữa khi ta cùng sống Đức Tin là có Chúa hiện diễn giữa chúng ta với nhau. Thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu nói: “Chẳng lẽ bạn không nghe Chúa nói thế này sao: Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ? Vậy, giữa một dân đông đảo được liên kết bằng dây bác ái, Người lại không có mặt sao ?” (Kinh sách lễ kính thánh Gioan Kim Khẩu, ngày 13.9)

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về biết bao tình bạn Chúa ban trên hành trình Đức Tin. Xin Chúa giúp chúng con luôn chân thành mở lòng với nhau để cùng nhau thờ lạy Chúa.

Lạy thánh nữ Jeanne Francoise de Chantal cùng thánh Phanxicô thành Sales và thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Cầu nguyện đặc biệt cho những người bạn trên hành trình Đức Tin của chúng ta.

Nguồn: Dòng Tên