Ngày 244
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Trong 37 thánh tiến sĩ Hội Thánh có bao nhiêu Đức Giáo Hoàng? Có hai vị. Đó là thánh Giáo Hoàng Lêô cả vào thế kỷ thứ năm và thánh Giáo Hoàng Grêgôriô Cả (540-604).Trong các kinh nguyện có hai lời kinh thông dụng ta thường đọc. Trước hết là kinh sáng soi. Nhưng kinh sáng soi do ai sáng tác và trong thời điểm nào?
Kinh Sáng Soi là một đoạn cầu nguyện nằm trong kinh Cầu Các Thánh bản xưa và dài do Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô Cả (540-604) soạn và đề nghị tín hữu thành Rôma cầu nguyện trong cuộc rước kiệu, để cầu xin Chúa mau chấm dứt cơn đại dịch đang lan tràn ở Rôma thời đó. Dựa trên sử liệu này, lời kinh Sáng Soi có tuổi khá cao, nghĩa là gần 1400 năm (x. Nguyễn Ngọc Thế SJ. Tìm hiểu và suy niệm “Kinh Sáng Soi”). Kinh thứ hai là Cải tội bảy mối có bảy đức. Lời kinh này có truyền thống lâu đời. Trước hết Giáo Phụ Sa Mạc Evagrius Pontikos vào thế kỷ thứ tư đã nhắc đến trong cuốn Tám Suy Nghĩ tiêu cực hay còn gọi là Tám Tà Kiến. Sau đó Giáo Phụ Gioan Cassian (360-435) đã đưa ý tưởng này của Evagrius vào thế giới Tây Phương. Vào thế kỷ thứ Sáu thánh giáo hoàng Grêgôriô Cả dựa trên suy tư của Evagrius và Cassian và đưa ra Bảy Mối Tội Đầu trong thế giới Tây Phương. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo viết: “Các thói xấu có thể được xếp loại dựa theo các nhân đức mà chúng đối nghịch, hay được quy vào các mối tội đầu như kinh nghiệm Kitô giáo đã phân biệt, dựa theo thánh Gioan Cassian và thánh Grêgôriô Cả. Chúng được gọi là các mối tội đầu bởi vì chúng sinh ra những những tội khác, những thói xấu khác. Cái mối tội đầu là: kiêu ngạo, hà tiện, ganh tị, nóng giận,dâm dục, mê ăn uống và lười biếng” (số 1.866).
Như thế, ta nhận ra sự đóng góp rất tuyệt vời của thánh Giáo Phụ cũng là tiến sĩ Hội Thánh, thánh giáo hoàng Grêgôriô Cả, cho đời sống Đức Tin và thiêng liêng của các tín hữu. Khi còn sống, ngài là con người cầu nguyện, là con người say mê Thánh Kinh và hết mình rao giảng Lời Chúa. Đức Benedicto XVI nói về ngài như sau: “Qua các bài viết của ngài, thánh giáo hoàng Grêgôriô không bao giờ muốn diễn đạt đạo lý của riêng bản thân, thay vào đó, ngài muốn nhắc lại những giáo huấn truyền thống của Giáo Hội. Đơn giản đức giáo hoàng chỉ muốn làm “chiếc loa phóng thanh” của Đức Kitô và Giáo Hội trên con đường dẫn nhân loại đến Thiên Chúa”, và ngài được coi là “Tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa” (servus servorum Dei). Danh hiệu này do ngài nghĩ ra, không phải là một công thức đẹp đẽ trên môi miệng, nhưng là một biểu hiện thực sự trong lối sống khiêm tốn, như ngài nói: “Khi một ai đó cảm thấy vui mừng vì tập luyện được nhiều nhân đức, thì tốt hơn hãy suy nghĩ về những thiếu sót của bản thân và phải khiêm tốn: thay vì chỉ nhìn vào những công việc tốt lành mình thực hiện được, chúng ta cần nhìn lại những gì mình còn khiếm khuyết” (Đức Benedicto XVI, giáo lý về thánh Giáo Hoàng Grêgôriô Cả).
Lạy Chúa chúng con tạ ơn Chúa ban tặng cho chúng con những vị mục tốt lành thánh thiện và khôn ngoan, xin cho chúng con biết đón nhận và sống lời giáo huấn của Chúa qua các vị.
Lạy thánh Giáo Phụ Grêgôriô Cả, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha và cho Giáo Hội Hoàn Vũ.
Nguồn : Dòng Tên