Ngày 225 (13.08)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Tôi không tự hiện hữu và bản thân tôi chẳng là gì; mỗi khoảnh khắc tôi cảm thấy trước hư vô và người ta ban cho tôi sự hiện hữu từng giây từng phút. Tuy nhiên bản thể hão huyền vẫn hiện hữu và từng khoảnh khắc tôi chạm được Bản Thể Trọn Vẹn” (Thánh Edith Stein. trích từ tập sách Bản thể hữu hạn và Bản thể vĩnh hằng).
Lời của thánh Edith Stein đưa con người trở về với chính thân phận rất thật của ta: “Tôi không tự hiện hữu và bản thân tôi chẳng là gì”. Trước mặt Thiên Chúa, tôi và bạn chẳng là gì, hay nói trong hình ảnh của tro bụi: “tôi và Bạn giống như Adam, tổ tiên nhân loại, chỉ là bụi đất”. Hơn nữa, từ “Adam” trong nguyên ngữ vừa có ý nghĩa con người vừa có ý nghĩa là bụi đất. Điều đó cho chúng ta nhận ra rằng, con người được Thiên Chúa tạo nên bởi bụi và đất, nhưng Ngài tạo nên với tình yêu. Nếu Chúa không yêu thương, thì Chúa đã không dựng nên ta, và Chúa không ghét bỏ tôi và không bao giờ ghét bỏ Bạn. Sách Khôn Ngoan đã chân nhận điều đó: “Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra, vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên” (Kn 11,24). Thánh nữ Têrêsa Avila qua việc chiêm ngắm Chúa Giêsu làm người như ta, ngài đã viết trong cuốn Tự Thuật: “Dù là Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng là người và Người không nhờm tởm cái yếu hèn của con người. Người hiểu rõ bản tính khốn cùng của chúng ta dễ sa ngã” (Tự Thuật 37,5).
Trong tình yêu Chúa ban cho chúng ta thân xác, tinh thần, linh hồn, gia đình và biết bao điều khác nữa. Nhìn đến chiều sâu của sự hiện diện, chúng ta thấy Chúa ban cho chúng ta bản thể hữu hạn, nhưng được tồn tại trong yêu thương. “Mỗi khoảnh khắc tôi cảm thấy trước hư vô và người ta ban cho tôi sự hiện hữu từng giây từng phút”. Với lời thánh Edith Stein chúng ta nhận ra sự sống chúng ta là hồng ân. Hồng ân lớn hơn, khi “trong từng khoảnh khắc tôi và bạn được chạm đến Bản Thể Trọn Vẹn” chính là Đấng Yêu Thương, Đấng Tạo Dựng, nguồn cội của chúng ta, và hồng ân lớn mãi, khi Chúa luôn có mặt ở trong ta, vì nếu không có Chúa ta chả là gì cả. Tâm tình này được thánh Giáo Phụ Augustinô đưa vào lời cầu nguyện:
“Lạy Chúa, nếu Chúa không có mặt ở trong con, thì con chẳng là gì cả, hoàn toàn chỉ là số không. Hay đúng hơn, con sẽ chẳng là gì cả, nếu con không ở trong Chúa. Chỉ trong Chúa, bởi Chúa và qua Chúa mà tất cả mọi sự mới hiện hữu (Rm 11,36)” (Tự Thuật. Q.1. C.2. T.22).
Lạy hai thánh nữ Têrêsa Avila và Edith Stein cùng thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Hôm nay mời Bạn cùng tôi dừng bước để cảm nhận và ý thức thân phận hư vô của mình, nhưng được Chúa yêu thương đoái nhìn. Với thân phận đó, chúng ta đến với Thiên Chúa Yêu Thương đã dựng nên ta, và tâm tình cùng Chúa. Bạn có thể viết chút tâm tình thiêng liêng và lời cầu nguyện của Bạn dâng Chúa vào những giờ cuối của ngày sống.
Nguồn: Dòng Tên