Ngày 226 (13.8).

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

 Một cậu bé gõ cửa nhà một bà già và hỏi xem bà có mua những trái trứng cá chín mọng cậu vừa hái được hay không. Bà trả lời: “Có, bà sẽ xách xô của cháu vào bếp và đong 2 lít”.

Cậu bé đứng ngoài đùa với con chó. Bà nói: “Sao cháu không vào xem bà đong có đúng không? Nhỡ bà lường gạt cháu thì sao?”

“Cháu không sợ, vì làm thế bà sẽ nhận được điều xấu nhất”. Cậu bé trả lời.

Bà cụ hỏi tiếp: “Cháu muốn nói gì ?”

Cậu bé đáp: “Vì cháu chỉ mất vài trái nhỏ, nhưng bà tự biến mình thành kẻ trộm”.

Câu chuyện cho ta nhận ra tâm hồn của trẻ thơ rất thật thà, đơn sơ, trong sáng và rất đẹp lòng Chúa, như Chúa Giêsu nói trong cuộc đối thoại giữa Chúa và các môn đệ: “Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? “Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời” (Mt 18,1-4).

Lời Chúa dạy bảo mời gọi tất cả chúng ta, những người trưởng thành, đừng bao giờ đánh mất đi tâm hồn trẻ thơ luôn trong trắng và luôn biết cậy dựa vào Chúa. Hơn nữa, khi chúng ta có được tinh thần trẻ thơ, thì cánh cửa nước trời sẽ mở rộng cho chúng ta. Thật vậy, tinh thần trẻ thơ thật đẹp và luôn làm Chúa vui lòng.

Tạ ơn Chúa, khi tinh thần trẻ thơ này được một thánh nữ thấm nhuần và sống động trong hành trình 24 năm tuổi đời của Ngài, để rồi khi ngài qua đời, tinh thần trẻ thơ đã được cổ võ và loan truyền. Đó là tiến sĩ Têrêsa Hài Đồng, ngài viết: “Và đây là cách con sẽ sống… Con không còn cách nào khác để chứng minh tình yêu của con với Ngài, ngoài việc tung hoa, nghĩa là không bỏ sót một hy sinh nhỏ nào, không bỏ sót cái nhìn nào, lời nói nào, tận dụng tất cả những gì bé nhỏ nhất và làm mọi sự vì tình yêu” (Raymond Zambelli. Avec Thérèse de Lisieux. Januar 21).

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn giữ được tinh thần trẻ thơ, để trong suy nghĩ, cảm xúc, lời nói và hành động, chúng con đều làm Chúa vui lòng qua sự trong sạch, tươi vui và tràn đầy khiêm tốn luôn tín thác vào Chúa, Đấng chúng con luôn được phép nép mình vào.

Lạy thánh nữ Têrêsa Hài Đồng, xin cầu bầu cho chúng con và giúp chúng con biết noi gương ngài, sống tinh thần trẻ thơ thật trọn vẹn.

▪ Hồn sống trong ngày.

“Hồn con, con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.

Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui” (Tv 131,2).

Trong ngày chúng ta nhẩm đi nhắc lại và cầu nguyện nhiều lần với lời thánh vịnh trên.

Nguồn: Dòng Tên