Ngày 266 (22.9)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Cuộc chạy đua tranh giành quyền lực, tiền tài và địa vị luôn hiển lộ rõ rệt khắp nơi trên thế giới. Ai cũng muốn mình là lớn nhất hơn cả, là người có tất cả mọi thứ. Lúc thành công rồi thì họ liền nghĩ tới một tương lai sáng lạng. Và rồi từ đó sự kiêu căng, tự mãn mọc lên trong con người họ, mà quên đi mọi thứ xung quanh.
Đó là những gì mà con người mong muốn đạt được mà quên đi rằng lời mời gọi của Thiên Chúa không phải vậy, Người muốn nói với chúng ta rằng: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9, 35), vì với Chúa mà nói người đứng đầu không phải là người giành chiến thắng trong một cuộc đua, không phải là người sở hữu nhiều tài sản nhất hay là người thông minh, mà chính là người sẵn sàng cúi mình xuống cùng với sự khiêm nhường phục vụ anh chị em. Đó chính là giá trị của người đứng đầu vì với Chúa, Người không dùng cân để cân những gì chúng ta đang sở hữu, mà Người cân những gì chúng ta cho đi.
Thánh Gioan Thánh Giá nói rằng: “Không phải cái dễ hơn, nhưng là cái khó hơn… Không nhằm cái khá hơn trong các sự vật trần gian, nhưng nhằm cái tệ hơn, và khao khát vì Đức Kitô mà lao vào sự hoàn toàn trần trụi, trống không và nghèo khó đối với hết mọi sự ở trần gian” (Đường lên núi Cát Minh 1,13,6). Cái gì giúp chúng ta dám hy sinh, dám hạ mình, dám chấp nhận cái cái dở hơn, cái xấu hơn, và nhường cái tốt hơn và đẹp hơn cho người khác. Nó chẳng dễ dàng gì mà chúng ta có thể làm được.
Lạy Chúa, Người đã dạy chúng con hy sinh, hãm mình, khiêm nhường và cúi xuống phục vụ anh chi em mình. Người đã hạ mình xuống phục vụ mỗi người chúng con, ấy thế mà chúng con lại luôn muốn mình cao trọng hơn Chúa và hơn thua với người khác. Ôi Chúa ơi, con đường hoàn hảo nhất để theo Người chỉ có một con đường duy nhất đó chính là trở nên môn đệ của Chúa, tôi tớ của anh chị em và phục vụ người khác với tấm lòng khiêm cung.
Lạy Thánh Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Là một Kitô hữu chúng ta đã bao giờ đặt cho mình câu hỏi rằng: Tôi đã thật sự quan tâm đến người khác hay chưa? Tôi đã dám từ bỏ cái tôi mà cúi mình xuống xin lỗi mọi người khi phạm lỗi chưa? Hay tôi vẫn còn lạm dụng quyền lực để áp đặt người khác, để kẻ yếu hơn phải hầu hạ mình?
Sao chúng ta không can đảm nói với nhau rằng: Bạn có muốn trở thành người đứng đầu không? Có muốn được người khác phục vụ không?
Trước tiên: HÃY PHỤC VỤ. Đây chính là con đường dẫn ta đến gần hơn với Thiên Chúa.
Nguồn: Dòng Tên