Ngày 227 (15.08)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Trong Năm Sự Mừng của Chuỗi Mân Côi ta thấy bốn lần các từ ngữ tương hợp với nhau được nhắc đến. Đó là “lên trời, trên trời, trên nước thiên đàng”. Trước hết là ngắm thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. Tiếp đến là ngắm thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Như vậy, Giáo Hội mời gọi ta chú ý đến điều gì? Đời sống trên trời bên Chúa, đời sống vĩnh cửu trên thiên đàng với Chúa là điều chúng ta không được phép quên trong một xã hội và thế giới quá chú tâm vào vật chất, hưởng thụ và quy về cái tôi trần thế.

Ngày lễ Mẹ Maria được Chúa đưa về trời, như là một lời nhắc nhở tất cả chúng ta rằng, cuộc sống trên trần gian là một cuộc chuẩn bi cho đời sống vĩnh cửu mai sau.

Việc Mẹ Maria được Chúa rước về trời cả hồn lẫn xác, là một hồng phúc tuyệt hảo. Hồng phúc tuyệt hảo trước đó cũng làm cho Mẹ trở thành người duy nhất trên trần gian nhận được. Đó là cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng trong ân sủng hoạt động của Chúa Thánh Thần. Cả hai hồng phúc tuyệt hảo này vượt trên mọi mường tượng, hiểu biết và lý luận hay giải thích của con người. Từ ngày xưa các thánh Giáo Phụ đã nhận ra điều đó, như lời của một vị: “Thánh Gioan Đamát là vị giảng thuyết trổi vượt về chân lý vẫn được lưu truyền này. Khi so sánh hồng ân Mẹ được đưa về trời cả thân xác với các ân huệ và đặc ân khác Mẹ đã nhận được, thánh nhân đã nói rất hùng hồn như sau: “Đấng đã bảo toàn được nguyên vẹn đức đồng trinh khi sinh con hẳn cũng giữ gìn được cho thân xác mình khỏi mọi hư hoại khi lìa đời. Đấng đã bồng ẵm Tạo Hoá trong lòng mình như bồng ẵm một bé thơ phải được cư ngụ trong nhà Thiên Chúa. Đấng được Chúa Cha nhận làm hiền thê hẳn phải được ở trong loan phòng thiên quốc. Đấng đã ngắm nhìn Con mình trên thập giá và chịu lưỡi gươm đau đớn đâm thâu tâm hồn, lưỡi gươm đã tránh được lúc sinh Con, hẳn phải được ngắm nhìn người Con ấy đang ngự bên hữu Chúa Cha. Đấng làm Mẹ Thiên Chúa phải được những gì thuộc về Con mình và phải được mọi thụ tạo tôn kính như Thân Mẫu Thiên Chúa và như nữ tỳ của Người” (Trích Tông hiến “Thiên Chúa vô cùng đại lượng” của đức giáo hoàng Piô XII. Giờ kinh sách ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, ngày 15.8).

Lạy Chúa, mỗi năm Giáo Hội mừng lễ Mẹ về Trời, Giáo Hội như muốn nói với chúng con hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa rước về trời một người trần thế là Mẹ Maria, nghĩa là mỗi chúng con dù mang thân phận yếu hèn, trong ân sủng của Chúa, chúng con cũng có thể được Chúa ban ân huệ bước qua cửa trời để về với Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết hướng về trời cao và lưu tâm đến những gì thuộc về thượng giới, ngay khi chúng con đang sống ở đất thấp.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của chúng con và lạy thánh Gioan Đamát, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Tập từ bỏ ít nhất một điều gì thuộc hạ giới, và hướng lòng về những điều thuộc thượng giới.

Nguồn: Dòng Tên