Ngày 227 (14.8).

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,19-20).

Qua Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta về tinh thần cầu nguyện chung trong cộng đoàn, đặc biệt Chúa Giê-su nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần tập thể, tinh thần của Hội Thánh trong cầu nguyện, dù cho tính cách cá nhân cầu nguyện vẫn luôn cần thiết.

Hơn nữa, việc cầu nguyện trong tập thể nói lên sự hiệp nhất và đồng lòng thuận ý. Đó là hình ảnh rất đẹp của Giáo Hội. Cái đẹp còn được tô cho đẹp hơn, khi Chúa nhấn mạnh “Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”. Chúa ở giữa, sự hiện diện của Chúa là hồng phúc lớn lao, là điều nền tảng quan trọng cho đời sống Đức Tin chúng ta. Khi có Chúa ở bên, các môn đệ ngày xưa và chúng ta hôm nay không bao giờ cô đơn. Chúa không bỏ mặc con cái của Chúa lẻ loi một mình. Là Mục Tử tốt lành Chúa luôn đồng hành và ở bên như thánh vịnh gia diễn tả: “CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm” (Tv 23,1-4).

Vì thế, cầu nguyện với Chúa là điều nền tảng, nhất là cầu nguyện trong gia đình, trong cộng đoàn và trong Giáo Hội. Ai càng liên lỷ cầu nguyện, người đó càng cảm nhận Chúa hiện diện đỡ nâng, Chúa đồng hành và cùng vác thánh giá đời người đó. Vì thế, đừng bao giờ bỏ cầu nguyện, ngược lại luôn khát khao cầu nguyện bạn nhé. Thánh tiến sĩ Augustinô nhắc nhở chúng ta: “Sự khát khao của bạn cũng chính là lời cầu nguyện của bạn, và khi nó là một sự khao khát không ngừng, nó sẽ trở thành một lời nguyện không ngơi. Bởi không phải vô cớ mà vị Thánh Tông Đồ nói: Hãy cầu nguyện liên lỷ!” (Thánh Augustino).

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết cầu nguyện liên lỷ trong gia đình và trong cộng đoàn, để nhờ đó chúng con được sống trong sự hiện diện của Chúa, cũng như sống trong sự đỡ nâng của Chúa. Chúa ơi, chúng con xác tín rằng: “Người cầu nguyện với Chúa sẽ được Chúa nâng niu ấp ủ trên đôi tay của Chúa, và nếu vì lầm lỡ rơi xuống vực xâu, thì bàn tay của Chúa vẫn đưa ra đón lấy”.

Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Mời bạn chuẩn bị thật tốt bao nhiêu có thể cho giờ kinh trong gia đình và giờ Thánh Lễ trong giáo xứ. Bạn bước vào cầu nguyện chung với sự ý thức cao độ: Chúa ở bên và ở giữa.

Nguồn: Dòng Tên