Ngày 228 (16.08)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Tận đáy lòng, tôi chỉ nói về một thực tế đơn giản và nhỏ bé: ta có thể bắt đầu sống bằng cách nắm tay Chúa”. (Thánh Edith Stein. Trích Thư viết ngày 28.4.1931)
Trong tình yêu của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta bước vào đời. Chúng ta sống cuộc sống của chúng ta là món quà Chúa ban tặng. Nhưng chúng ta nên nên bắt đầu sống như thế nào? Thánh Edith Stein nói: “Ta có thể bắt đầu sống bằng cách nắm tay Chúa”. Đó là một hình ảnh thật đẹp và thật khôn ngoan của người con nhỏ bé tin tưởng và hy vọng vào Chúa! Nhưng nắm tay Chúa có nghĩa là gì với bạn và tôi?
Nắm tay Chúa là điều đầu tiên ta cần làm trong cuộc sống và khi bắt đầu mỗi ngày sống. Vâng, nắm tay Chúa là bạn và tôi chọn con đường của Sự Sống, là ta chọn Chúa trên hết mọi sự và chọn Chúa là Cha, là nguồn cội, nguồn sống và là cùng đích, như sách Đệ Nhị Luật mời gọi: “Hôm nay, anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống, nghĩa là hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng Người và gắn bó với Người, vì như thế anh em sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất ĐỨC CHÚA đã thề với cha ông anh em” (Đnl 30,19-20).
Nắm tay Chúa cũng là lúc ta bước vào trong tương quan tình yêu với Chúa và tay trong tay với Chúa cũng là lúc “trái tim ta được hoà điệu cùng nhịp đập của trái tim Chúa”, để ta lắng nghe tiếng Chúa, sống theo huấn lệnh Chúa truyền, và hằng gắn bó với Chúa trong từng khoảnh khắc và trên từng bước đi của cuộc đời.
Thánh Giáo Phụ Giêrônimô nói: “Chúng ta yêu mến Chúa Giêsu Kitô, bao giờ chúng ta cũng tìm kiếm mối hiệp nhất nên một với Người: bấy giờ tất cả mọi khó khăn sẽ dường như trở thành dễ dàng” (Đức Benedicto XVI. Giáo Lý về thánh Giêrônimô).
Lạy Chúa, xin cho chúng con được nắm tay Chúa từ giây phút đầu tiên của cuộc sống.
Xin Chúa sức nóng tình yêu từ bàn tay Chúa tràn qua bàn tay nhỏ bé của chúng con, để nhờ đó chúng con đón nhận năng lượng thiêng liêng, làm chúng con trở nên một với Chúa.
Và Chúa ơi, xin Chúa đừng bao giờ để chúng con tự ý “dựt tay của chúng con ra khỏi tay Chúa”, để nhờ đó tới giây phút cuối của cuộc đời, tay trong tay Chúa dẫn chúng con vào Nước Chúa. Lạy thánh nữ Edith Stein và thánh Giáo Phụ Giêrônimô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Khi thức giấc, bạn đưa bàn tay nhỏ bé lên hướng về với Chúa, bạn mường tượng bạn đang nắm lấy đôi tay Chúa, nhắm mắt lại bạn cảm nhận Chúa đang nắm tay dẫn bước bạn đi. Cả ngày sống, bạn ý thức sống tâm tình: Tay bạn trong tay Chúa, bạn sống và làm việc.
Nguồn: Dòng Tên