Ngày 229 (17.08)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay CHÚA,
Người sẽ đỡ đần cho,
chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ” (Tv 55,23).
Lời thánh vịnh gia mời gọi tương hợp với lời của Chúa Giêsu dạy dỗ trong Tin Mừng: “Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?” (Mt 6,25.27). Điều ta cần lo tâm nhất là hãy tìm kiếm nước trời và sự công chính (x.Mt 6,33), sau đó ta sống thảnh thơi nhẹ nhàng, vì như thánh Giáo Phụ Hilarius nói, Thiên Chúa, Đấng là chủ của cuộc sống, sẽ ban tặng tất cả mọi điều, không chỉ là lương thực vật chất mà còn lương thực thiêng liêng. Thiên Chúa còn ban tặng cho những ai tin tưởng vào Chúa sự bình an không bao giờ lay chuyển, như trong Thánh Vịnh viết: “Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái, chẳng còn lo gặp chướng ngại nào”. Vì thế, như thánh Giáo Phụ Didymus nói, ai đặt mọi lo toan vào trong bàn tay của Chúa, người đó sẽ tìm thấy bình an, họ không như những người mà Thánh Kinh nói: “Cả cuộc đời đứa gian ác là một chuỗi lo âu” (Gióp 15,20). (x.Heither T. OSB. Die Psalmen bei den Kirchenvätern. Psalm 31-60. S.397).
Thánh Edith Stein đã đi một chặng đường khá đặc biệt, từ một người Do Thái vô thần trở thành một nữ tu Dòng Kín. Chặng đường của ngài diễn ra trong bối cảnh lịch sử tế nhị, là trong chiến tranh thế giới thứ hai. Như mọi người Do Thái, ngài bị lùng bắt và trong bối cảnh này, ngài đã sống lòng tín thác tuyệt đối vào Chúa. Ngài viết: “Tôi biết tôi được nâng đỡ và sự nâng đỡ đó cho tôi sự bình tĩnh và an toàn. Quả thật, không phải sự an toàn làm cho con người chắc chắn về bản thân, đứng vững trên một nền đất cứng, bằng sức lực của mình, nhưng là sự an toàn êm dịu và thanh thản của một em bé được một Cánh Tay Mạnh Mẽ bồng bế”. (Thánh Edith Stein. Trích từ tập sách Bản thể hữu hạn và Bản thể vĩnh hằng). Cùng với thánh Ediht Stein, mời bạn và tôi xác tín tình yêu hiện diện đồng hành và đỡ nâng của Chúa. Đôi tay Chúa luôn ở đó để đón nhận tất cả những nỗi âu lo của chúng ta. Đôi tay mạnh mẽ của Cha trên trời sẵn sàng bồng bế đứa con thơ ấu mỏng dòn dễ bị tổn thương là mỗi chúng ta.Vì thế, ta được phép“trút mọi gánh lo vào tay CHÚA, Người sẽ đỡ đần cho”.
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vô cùng vì Chúa luôn dùng Cánh Tay Mạnh Mẽ của Chúa bồng bế chúng con, đặc biệt khi đường đời chúng con gặp phải những gian lao vất vả, thử thách khủng hoảng. Trong mọi hoàn cảnh, Chúa ơi, chúng con tin tưởng vào Chúa và trong tay Chúa, chúng con trút mọi âu lo, trong tay Chúa chúng con thư thái tự do sống trong đời.
Lạy hai thánh Giáo Phụ Hilarius và Didymus cùng thánh Edith Stein, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Ta đang có điều lo lắng gì? Hôm nay, trong cầu nguyện ta đặt vào tay Chúa điều ta lo lắng.
Nguồn: Dòng Tên