Ngày 230 (18.08)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Cứ tin tưởng vào CHÚA và làm điều thiện,
thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy CHÚA làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng” (Tv 37,3-4).
Thánh vịnh gia mời gọi người công chính chuyên tâm sống niềm hy vọng và tín thác vào Chúa. Dù cho cuộc sống xã hội và môi trường xung quanh có nhiều nhiều điều ác độc và bất nhân, nhưng không vì thế mà lòng người công chính bị xoay chuyển đổi dời.
Nói khác đi, người công chính hy vọng và tin tưởng vào Chúa luôn sống dưới sự hướng dẫn của Thần Khí, qua đó hoa trái của Thần Khí là thiện hảo được thể hiện qua lời nói, qua suy nghĩa và qua hành động. Và toa trái thiện hảo toả hương thơm trên miền đất nước yên bình. Nhưng miền đất nước ở đây là gì? Đó là miền đất tốt, và hạt giống của Chúa rơi xuống sẽ mọc lên, và sinh hoa kết quả gấp trăm (x.Lc 8,8). Thánh Giáo Phụ Ambrosius nói rằng, miền đất này chính là tâm hồn của mỗi người. Ai mở rộng lòng đón nhận Lời Chúa, người đó sẽ đưa lại nhiều hoa quả của Thần Khí, và lại rất phong phú. Từ nguồn hoa trái phong phú này người đó được sống và được hưởng cuộc sống dồi dào (x.Heither T. OSB. Die Psalmen bei den Kirchenvätern. Psalm 31-60. S.132).
Mảnh đất tốt đón nhận Lời Chúa đồng nghĩa với tinh thần ngoan nguỳ sống thiện hảo như Chúa dạy dỗ, vì thế người công chính với mảnh đất tốt luôn ghi khắc chữ “thiện” thật sâu trong tâm hồn và trong đời sống thường ngày của mình. Thánh tiến sĩ Tôma Aquinô nói: “Thiên Chúa thấy tất cả mọi sự, Người thấy mọi tư tưởng của chúng ta, mọi điều bí ẩn trong lòng chúng ta. Vì lý do này, con người buộc phải làm điều thiện, vì tất cả mọi suy nghĩ và hành động của họ đều bày tỏ trước mắt Chúa. Vì thế, thánh tông đồ nói “Tất cả mọi sự đều trần trụi và phơi bày trước cặp mắt của Ngài.” (Dt 4,13)” (Chú giải Kinh Tin Kính. Tađêô Hồ Vĩnh Thịnh OP. biên dịch. Học viện Đa Minh 2015. T.30). Mời bạn cùng phản tỉnh nhìn lại bản thân! Là con cái của Chúa bạn và tôi đã cày xới và dọn mảnh đất đời mình ra sao? Mảnh đất ta có tốt đủ để Lời Chúa rơi vào, lớn lên và sinh hoa trái? Tâm hồn ta có thiện đủ, để Thần Khí Chúa hoạt động giúp ta luôn hướng về và chọn điều thiện để sống?
Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết yêu mến điều thánh thiện, xin Chúa đừng bao giờ để chúng con bị ảnh hưởng bởi những điều xấu xa từ môi trường và thế giới, hầu mảnh đất đời con luôn an bình, nơi đó chúng con tìm thấy niềm vui với Chúa và bên Chúa.
Lạy thánh Giáo Phụ Ambrôsiô và thánh Tôma Aquinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Tập sống thật tử tế và thiện hảo trong lời nói, suy nghĩ và hành động trong ngày hôm nay.
Nguồn: Dòng Tên