Ngày 230 (17.8)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Điều mà một vị thánh nói về một vị thánh luôn rất thú vị.
Thánh Giáo Hoàng Pio X đã nói về thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là Amoris Scientia – Khoa học tình yêu của Thiên Chúa. Còn thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong tông thư tấn phong tiến sĩ Hội Thánh cho Têrêsa đã viết: “Cốt lõi thông điệp của Têrêsa thực sự là chính mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa…”. Lời của hai thánh Giáo Hoàng đã kín múc từ chính đời sống thánh thiện của thánh nữ Têrêsa cùng những gì ngài để lại trong các bút tích.
Trong một bài thơ, Têrêsa đã thốt lên:
“Cho dẫu là rất đỗi mọn hèn,
Con vẫn được dư tràn tình âu yếm,
Và trái tim con thốt lên lời hứa hẹn,
Kết hôn với Đức Vua của những người được chọn: Giêsu!…”
(Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Tác phẩm toàn tập 3. Bài thơ “Khúc ca của Céline” T.90).
Kết hôn với Chúa Giêsu là sống trọn vẹn trong tình yêu của Chúa, là chọn tình yêu của Chúa là cốt lõi, là lẽ sống và là nền tảng của đời sống mình. Đó cũng là điều quan trọng ưu tiên hàng đầu mà mỗi Kitô hữu được mời gọi noi theo và sống.
Tuy nhiên, bạn và tôi biết rằng, với sức mình ta không thể “bước vào” con đường tình yêu với Chúa. Trước hết Chúa cần mở lời và cho phép ta bước vào con đường tình yêu của Ngài, trước hết Chúa cần đoái nhìn và dang rộng đôi tay đón nhận ta vào cung lòng của Ngài. Tin mừng kể lại một hình ảnh rất đẹp: “Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó” (Mt 19,13-15).
Đôi tay Chúa ôm ấp, đôi tay Chúa nhẹ nhàng đặt trên những tâm hồn nhỏ bé nghèo hèn. Đó là hồng phúc thật lớn lao. Bạn có ước ao được đón nhận đôi tay dịu dàng của Chúa không?
Lạy Chúa, giữa lòng cuộc sống nhiều bon chen và phải đắm mình với lo toan cơm áo gạo tiền, xin Chúa đừng bao giờ để chúng con vùng vẫy và chạy ra khỏi vòng tay của Chúa, xin Chúa đừng để trái tim con rung lên những nhịp điệu sai lạc với tình yêu của Chúa. Chúa ơi, như thánh nữ Têrêsa, chúng con dù rất đỗi mọn hèn, luôn vẫn ao ước được Chúa ôm ấp vào lòng, được Chúa đặt tay chúc lành và được Chúa cho sống trong tình yêu của Chúa.
Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn làm bài tập sau: Nhắm mắt lại và đứng trước Chúa. Mường tượng Chúa ôm ta vào lòng và nhẹ nhàng Ngài đặt tay trên ta và chúc lành. Ở lại trong khung cảnh này lâu bao nhiêu có thể”. Bạn có thể lập lại bài tập này nhiều lần trong ngày.
Nguồn: Dòng Tên