Ngày 231 (18.8)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Nhìn lại các kỷ niệm sống Đức Tin, có lẽ nhiều người thường nhắc đến ngày được rước lễ lần đầu. Việc chuẩn bị cho ngày lễ này cần nhiều thời gian, tâm huyết của nhiều người và ngày lễ được tổ chức trong bầu khí rất thánh thiêng và nghiêm trang. Các yếu tố đó nói lên tầm quan trọng và ý nghĩa sâu xa của bí tích Thánh Thể trong đời sống Đức Tin Công Giáo.

Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu đã nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,54- 56).

 Với lời này Chúa Giêsu chỉ ra cho chúng ta hoa trái tốt lành của bí tích Thánh Thể. Trước hết là sự sống đời đời. Như thế cuộc sống của chúng ta không chấm dứt ở đời này. Trong niềm tin vào Thiên Chúa là nguồn mạch và cùng đích của sự sống, ta chân nhận rằng cuộc sống ở đời này là thời gian chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu mai hậu bên Chúa. Điều tuyệt vời là chúng ta được đón nhận lương thực cao quý ngay tại đời này giúp ta “hưởng trước” hương vị tuyệt vời của đời sống vĩnh cửu, cũng như giúp ta vững bước trước mọi thử thách và cám dỗ, để thẳng tiến về quê trời.

Hơn nữa, với lời của Chúa Giêsu, ta còn nhận ra rằng, khi đón nhận Thánh Thể Chúa là ta được sống kết hiệp mật thiết với Chúa, là ở lại trong Chúa luôn mãi. Tâm tình của Chúa như diễn tả lòng khao khát của Chúa luôn ở cùng và ở trong chúng ta. Trong cuốn tự thuật, thánh Têrêsa Avila có viết: “Trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu là bạn đồng hành của chúng ta và dường như Người không thể xa lìa chúng ta được một lúc” (Têrêsa Avila. Tự Thuật 22,6).

Chúa không thể xa lìa chúng ta, Chúa luôn mong ước được đồng hành với ta trên đường. Còn phần chúng ta thì sao? Ta đã đón nhận Chúa ra sao? Hiện nay ta có để Chúa tham dự vào cuộc sống và bước đi với ta trên đường không? Nhìn tới tương lai, ta nên làm gì để luôn có Chúa hiện diện trong cuộc sống?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tạ ơn Chúa về lương thực cao quý là chính Mình Máu Thánh Chúa. Tạ ơn Chúa cho chúng con được hưởng nếm trước hương vị của Thiên Đàng qua chính Mình Máu Thánh Chúa. Tạ ơn Chúa cho chúng con được phép sống kết hiệp mật thiết với Chúa, mỗi lần chúng con được rước Chúa vào lòng.

Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cùng tạ ơn Chúa với chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay, bạn sắp xếp đến cùng dâng Thánh Lễ và đón nhận bí tích Thánh Thể với niềm vui và lòng biết ơn sâu thẳm. Nếu không được, bạn có thể rước lễ thiêng liêng.

Nguồn: Dòng Tên