Ngày 232 (19.8).
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải” (Mt 19,21-22). Lời Chúa Giêsu mà chúng ta vừa nghe vừa là một lời mời gọi, mà cũng là lời thách đố cho những ai muốn trở nên hoàn thiện, những ai thật sự muốn bước theo Chúa và sống tinh thần của Chúa.
“Hãy đi bán tài sản và đem cho người nghèo” là một lời mời gọi mạnh mẽ. Chúa đặt người thanh niên có nhiều của cải trước một thử thách lớn. Anh cần phải vượt thắng bản thân, vượt thắng của cải vật chất và tiền bạc, để trở nên con người tự do thanh thoát thật sự. Có như thế anh mới có thể theo bước Chúa, mới có thể đạt được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Nói khác đi, Chúa Giêsu đã
Hoa trái tốt lành và hương vị dịu ngọt trong đời sống Đức Tin còn tùy thuộc ở sự phân định chọn lựa và quyết định của mỗi người. Thánh Gioan Thánh Giá để lại câu châm ngôn: “Đừng vất vả vô ích, bạn sẽ không nếm được hương vị dịu ngọt của tâm linh nếu bạn không hy sinh tất cả những gì bạn ao ước” (Thánh Gioan Thánh Giá. Châm ngôn 40).
Hy sinh và từ bỏ tiền tài danh vọng, hy sinh đam mê và những điều mình ao ước, cả những điều mà mình coi là quan trọng, để bước theo Chúa và sống trong tương quan thân mật với Chúa chính là quyết định cần có của đời người. Thật vậy, phúc lành của Chúa sẽ tuôn chảy đến tâm hồn trở nên nghèo thật sự cho Chúa.
Lạy Chúa, con người đã đặ ra lý lẽ “có tiền mua tiên cũng được”, nhưng thật ra đồng tiền có thể trở nên con ma quái điều khiển đời người, để rồi biết bao đau thương xảy ra, từ hình ảnh người giàu sụ bị kết án trước vòng móng ngựa vì tham lam tiền, đến hình ảnh người ruột thịt trong nhà từ bỏ nhau hay chém giết lẫn nhau cũng vì đồng tiền. Chúa ơi, lý lẽ chúng con sai rồi. Xin Chúa giúp chúng con biết từ bỏ lẽ sống và điểm tựa là tiền bạc vật chất, mà biết ý thức chọn Chúa là điểm tựa duy nhất, là lẽ sống soi sáng đường đời chúng con.
Lạy thánh Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hy sinh và từ bỏ tiền bạc và vật chất, và chọn Chúa là lẽ sống và điểm tựa. Đó là hồn sống hôm nay. Bạn đưa hồn sống này vào cầu nguyện, trong ngày bạn cố gắng làm điều gì đó giúp bạn nên thanh thoát, như với tấm lòng thương xót và vui tươi bạn bố thí cho người nghèo.
đặt người thanh niên vào đúng vị trí của ông Ápraham là tổ phụ của anh. Chúa
đề nghị với anh hãy tin và hãy tín nhiệm vào Lời vừa đòi hỏi vừa hứa hẹn. Điều còn lại nơi anh,
anh có phản ứng giống như Ápraham ngày xưa, dám bỏ đi và hy sinh tất cả mọi dự định, mọi ao
ước để bước theo Chúa hay không?
Nguồn: Dòng Tên