Ngày 233 (20.8)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: “Thế thì ai có thể được cứu? ” Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được” (Mt 19,23-26).
Cuộc đối thoại vừa nghe giữa Chúa Giêsu và các môn đệ diễn ra, sau khi người thanh niên giàu có bỏ đi và không đủ can đảm bán hết của cải mà theo Chúa. Vì thế, một lần nữa Chúa nhấn mạnh sự nguy hiểm mà tiền bạc có thể gây ra. Cụ thể, người giàu sụ chọn tiền bạc vật chất làm lẽ sống và cứu cánh cuộc đời sẽ khó lòng tìm được đường vào Nước Thiên Chúa. Nhưng nếu người giàu có không để mình trở thành nô lệ của tiền bạc, mà biết dùng tiền bạc là phương tiện để giúp đỡ người nghèo khó bất hạnh, thì người đó sẽ như con chim đủ lông đủ cánh có thể bay bổng, vì họ không bị thói tham lam trì kéo ra nặng nề, như lời thánh tiến sĩ Gioan Thánh Giá diễn tả: “Ai không buông mình chạy theo các thèm khát sẽ bay bổng theo tinh thần, như con chim đủ lông đủ cánh” (Thánh Gioan Thánh Giá. Châm ngôn 23).
Trong lịch sử Giáo Hội, có những người giàu đó đã trở thành nhân chứng cho tinh thần thanh thoát và tự do với của cải vật chất, họ có đôi cánh mạnh mẽ để bay lên trời cao, như thánh nữ
Êlisabeth sống trong thế kỷ thứ 13, ngài là công chúa của nước Hungary, sau khi thành hôn với
Luy cai trị miền Thüringen của Đức, thánh nữ không chỉ sống trọn vẹn vai trò của người vợ,
người mẹ, mà thánh nữ còn có một tấm lòng bác ái tuyệt vời đối với người nghèo bất hạnh.
Êlisabeth cho người nghèo thức ăn và đồ uống, bán nữ trang và lúa mì của lâu đài để giúp
người nghèo. Đến hôm nay, mọi người đều coi thánh Êlisabeth là nữ hoàng phục vụ người
nghèo. Gương sống của thánh nữ thật đẹp và đó cũng là công trình Thiên Chúa đã làm nên nơi
một cô gái sống trong hoàng gia. Đúng thật, không có gì mà Chúa không làm được.
Lạy Chúa, xin Chúa nhìn đến con và những gì hấp dẫn đời người, nhưng rồi đưa lại sự nặng nề
trì kéo con trên đường tiến vào Nước Chúa, và xin Chúa hoạt động và giúp con không buông
mình chạy theo các điều hấp dẫn đó, để nhờ đó con có thể tự do như chú chim đủ lông đủ cánh
bay cao về với Chúa.
Lạy thánh
Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hy sinh và từ bỏ tiền bạc và vật chất, và chọn Chúa là lẽ sống và điểm tựa. Đó là hồn sống hôm nay. Bạn đưa hồn sống này vào cầu nguyện, trong ngày bạn cố gắng làm điều gì đó giúp bạn nên thanh thoát, như với tấm lòng thương xót và vui tươi bạn bố thí cho người nghèo.
Nguồn: Dòng Tên