Ngày 224 (22.08)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Trong Đền Thờ Đức Bà Cả ở Roma, có những bức tranh khảm đá. Đặc biệt ở phía trên gian cung thánh, có bức tranh lớn do nghệ nhân Jacopo Torriti làm vào năm 1295 diễn tả cảnh Chúa Giêsu đang ngồi, tay trái Chúa đang cầm quyển Thánh Kinh như nói với chúng ta rằng: “Lời Chúa là Thần Khí và là sự sống” (x.Ga 6,63), và với tay phải Chúa Giêsu đặt vương miện trên đầu Đức Maria. Thiên Chúa trao tặng một danh cao quý: Mẹ là Nữ Vương thiên đàng. Dưới chân Đức Mẹ và Chúa Giêsu có mặt trời, mặt trăng và ca đoàn các thiên thần đang thờ lạy. Thánh Amadeus thành Lausane bên Thuỵ Sĩ vào thế kỷ thứ 12 giảng rằng: “Phần Mẹ, Mẹ đang ngự trên lâu đài cao chót vót của các nhân đức và được các ân huệ của Thiên Chúa bao la như biển cả. Mẹ trổi vượt hơn mọi người nhờ ân sủng dồi dào như vực thẳm, nhưng Mẹ lại tuôn đổ rộng rãi xuống trên đoàn dân đang tin tưởng và khao khát. Thật vậy, Mẹ ban sức khoẻ cho thân xác và thần dược cho linh hồn, Mẹ có khả năng phụ giúp thân xác và linh hồn được chỗi dậy từ cõi chết. Có ai từ biệt Mẹ ra về mà vẫn còn đau yếu, buồn phiền và dốt nát không hiểu các mầu nhiệm thiên quốc bao giờ ? Có ai về tới nhà mà không hân hoan vui mừng, vì đã nhờ Đức Maria, Thân Mẫu của Chúa, mà được như lòng mong muốn?… Vì vậy, khi Đức Trinh Nữ trên mọi trinh nữ được Thiên Chúa và được Con của Người là Vua trên các vua dẫn vào thiên cung, trước các thiên sứ đang hân hoan, các tổng lãnh đang vui mừng và thiên cung đang reo hò ca ngợi, thì bấy giờ ứng nghiệm lời sấm đã được tác giả Thánh Vịnh thưa với Chúa: Bên hữu Ngài, hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng Ôphia lộng lẫy” (Trích bài đọc giờ kinh sách ngày lễ kính Đức Mẹ Nữ Vương 22.8).
Được ngồi bên hữu Ngôi Hai Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô Con Mẹ, đó là một hồng phúc lớn lao, là điều mà con người không thể tự mình đạt được. Tất cả là hồng ân của Đấng Yêu Thương, chính Ngài cũng vì yêu thương đã xuống thế và được một Trinh Nữ đơn hèn cưu mang, như thánh Giáo Phụ Phêrô Kim Ngôn diễn tả: “Khi Đức Trinh Nữ cưu mang, Đức Trinh Nữ sinh con, và mãi mãi là trinh nữ, thì quả đó không phải là chuyện thường tình, nhưng là dấu lạ; không phải là lý lẽ, nhưng là quyền năng; có tác giả, nhưng không phải là giới tự nhiên; không phải là chuyện thông thường, nhưng độc nhất vô nhị ; chuyện của Thiên Chúa, chứ không phải chuyện của loài người” (Bài đọc giờ Kinh Sách ngày lễ thánh Phêrô Kim Ngôn. 30.7).
Lạy Chúa, chuyện của Chúa làm luôn lạ lùng lớn lao, vượt trên mọi mường tượng của loài người. Chúng con tạ ơn Chúa đã vinh danh Mẹ Maria là Nữ vương. Xin giúp chúng con noi gương Mẹ biết xin vâng với Chúa cách trọn hảo, nhờ đó chúng con cũng làm đẹp lòng Chúa. Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương của chúng con và lạy thánh Giáo Phụ Kim Ngôn cùng thánh Amadeus
thành Lausane, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Vào sáng, trưa và tối, mời bạn hướng lòng lên Mẹ Maria và đọc kinh sau: “Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Evà, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin nghé mặt thương xem chúng con, đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Ðức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ. Amen”.
Nguồn: Dòng Tên