Ngày 234 (21.8)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Thiên Chúa là ai đối với bạn? Là quan tòa nghiêm khắc? Là người cha ban phát những gì ta cầu xin? Là người Cha tốt lành vượt trên mọi mường tượng và thước đo của đời người?
Dụ ngôn thợ làm vườn nho trong Tin Mừng mà Chúa Giêsu kể đưa lại cho ta hình ảnh đẹp nhất và đúng nhất về Thiên Chúa, Đấng tốt lành, tốt bụng với cả những ai đến sau, những ai chạy đến với Ngài dù là giây phút cuối cùng. Vì không hiểu được lý lẽ tốt lành tràn đầy yêu thương của Chúa, mà những người đến trước chờ đợi phần thưởng lớn hơn người đến sau, đã lên tiếng phân bua trong ghen tương. Trước lòng dạ hẹp hòi ích kỷ của con người, Lời Chúa vang lên: “Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20,15).
Lời Chúa nói mời gọi ta ra khỏi góc nhìn hạn hẹp của con người để đi vào góc nhìn tràn đầy Lòng Thương Xót và thiện hảo của Chúa. Thánh tiến sĩ Augustinô nói rằng: “Có một sự thiện hảo, nhưng sự thiện hảo ấy lại độc nhất, và vì thế không bao giờ đổi thay, và đó là Thiên Chúa”.
Đổi thay trong yêu thương là điều thuộc về con người yếu đuối, còn tình yêu không đổi thay và mãi mãi trung thành thuộc về Thiên Chúa toàn năng và thiện hảo.
Tư tưởng của con người thường được con người ghi lên những dấu ấn của ích kỷ, ganh tỵ và hờn giận, còn tư tưởng của Thiên Chúa luôn trong sáng với những nét của yêu thương luôn tỏa hương thơm.
Hôm nay, bạn và tôi dừng bước chiêm ngắm dung mạo tốt lành và thiện hảo của Thiên Chúa trong chính đời sống của mình. Để thước phim cuộc đời quay chậm lại, ta nhận ra những khoảnh khắc nào Thiên Chúa tốt lành và thiện hảo đã chạm đến ta, đã cầm lấy tay ta, đã ôm ấp ta vào lòng và đã cứu thoát ta, dù ta bất xứng và tội lỗi, dù ta đơn hèn và ngu muội?
Lạy Chúa, Chúa thiện hảo và tốt lành. Chúa là mục tử nhân lành của chúng con. Cảm tạ Chúa cho chúng con nhận ra dung mạo tuyệt vời của Chúa. Xin Chúa cho sự tốt lành của Chúa thấm từ từ vào con người đơn hèn của chúng con, để ít nhiều chúng con có thể toát ra được chút sự tốt lành thiện hảo của Chúa, hầu làm cho Danh Chúa được cả sáng hơn.
Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn chọn một tấm hình về Thiên Chúa. Trong cầu nguyện bạn chiêm ngắm dung mạo tốt lành của Thiên Chúa. Nhớ lại khoảnh khắc Chúa tốt lành đã yêu thương bạn như thế nào, và trong âm thầm tâm tình và tạ ơn Chúa.
Nguồn: Dòng Tên