Ngày 235 (23.08)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Trong tập sách Dung mạo Đức Giêsu, cha Anselm Grün có viết một chương về “Đức Giêsu, người có thể bị thù ghét”. Cụ thể như thế nào? Cha Grün viết: “Đức Giêsu đã đưa ra những lời công kính, người không nói điều mà người khác muốn nghe, Người nói những gì Chúa Cha tỏ cho Người thấy là đúng đắn và chân thật” (T.39).
Dưới đây, là những lời mạnh mẽ và rõ ràng của Chúa mang tính cách phê bình hành vi và lối sống giả hình của các kinh sư và người Pharisêu: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm” (Mt 23,1-3). Chúa mời gọi các môn đệ và dân chúng biết nhận định rõ rệt trong việc sống đạo. Nghĩa là luật của Thiên Chúa mà người Pharisêu và các kinh sư dạy dỗ vẫn mang một giá trị lớn, để dân chúng và các môn đệ cần tập sống theo. Đó cũng là điều mà thánh Giáo Phụ Giêrônimô nhận định: “vì phẩm giá và thanh danh của các kinh sư và Pharisêu, Chúa khuyến khích mọi người tuân theo họ, nhưng không xem xét việc làm và cách sống của họ, mà chỉ xem xét giáo lý họ dạy dỗ, vì họ ngồi trên ngai của Môsê dạy dỗ” (Ancient Christian commentary on scripture. Matthew 14-28. S.164). Kế bên đó, Chúa chỉ ra “lối mòn tiêu cực” của họ, và nhắc nhở mọi người tránh không đi vào lối sống giả hình của họ. Giả hình như thế nào? Chúa nêu lên các điều sau: “Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào”. Giáo Phụ Origen giải thích: “Họ nói mọi người cần phải làm gì, nhưng chính họ thì không làm. Một số người trong số họ đặt gánh nặng nặng nề lên vai người khác, nhưng họ thậm chí không động ngón tay để giúp đỡ. Đây là những người mà Đấng Cứu Thế đang nói đến khi Ngài nói: “ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời” (Mt 5,19). (Ancient Christian commentary on scripture. Matthew 14-28. S.165). Điều kế tiếp Chúa phê bình: “Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “rápbi”. Như thế không đi vào lối mòn tiêu cực thích nổi, thích thể hiện bản thân, người môn đệ Chúa nên làm gì? Giáo Phụ Origen nói: “Các môn đệ của Chúa Giêsu làm mọi việc để chỉ được Thiên Chúa nhìn thấy. Những trang sức duy nhất họ đeo trên tay là những việc làm tốt. Họ suy gẫm những điều Chúa dạy và đã tuân theo các huấn lệnh thiêng liêng, luôn áp dụng một cách thích hợp trong đôi mắt linh hồn của họ. Tua áo của họ là đức hạnh của Chúa Giêsu mà họ đã bắt chước” (Ancient Christian commentary on scripture. Matthew 14-28. S.166).
Lạy Chúa, xin giúp chúng con tránh lối sống giả hình, và biết ý thức sống chân chính thánh thiện như Chúa. Lạy thánh Giáo Phụ Giêrônimô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Xin Chúa giúp bạn luôn đưa tinh thần chân chính vào lời nói, suy nghĩ và vào hành động.