Ngày 235 (22.8)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Là người Công Giáo Việt Nam ai cũng biết đến cha Đắc Lộ, một nhà truyền giáo để lại nhiều dấu ấn thật đẹp cho Giáo Hội Việt Nam. Hơn nữa, ngài còn là người đóng góp công sức nhiều nhất cho việc khai sinh chữ Quốc Ngữ. Cả Giáo Hội Việt Nam và Người Việt Nam rất mang ơn vị truyền giáo lỗi lạc và tốt lành này.

Chuyện kể rằng,  Lúc tàu của cha Đắc Lộ cập bến ở Cửa Bạng, Thanh Hóa, người Việt hồ hởi ùa đến. Số là những tàu thương nhân Tây Ban Nha thường mang theo mặt hàng quý báu từ Phương Tây. Lúc lên bờ, người ta hỏi cha Đắc Lộ có gì bán cho họ không? Cha chậm rãi nói bằng Tiếng Việt: “Tôi có viên ngọc quý. Đây là báu vật tôi muốn trao cho các bạn.” Bà con lúc ấy mừng khôn tả. Họ vây quanh ông Tây để mong được chút báu vật ấy. Cha nhìn quanh và nói: “Báu vật của tôi là Tin Mừng Nước Trời, là Lời của Thiên Chúa muốn dành cho mỗi người Việt nơi đây.”

Nước Trời là báu vật, Nước Trời là bàn tiệc tuyệt vời Thiên Chúa dọn ra để mời gọi ta vào, như Chúa Giêsu nói trong dụ ngôn sau: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!” (Mt 22,1-4).

Cỗ bàn tiệc cưới của Thiên Chúa đã được bày biện rất đẹp với nhiều món ăn ngon sẵn sàng đón khách. Bạn và tôi cũng là khách mời của Thiên Chúa. Chúng ta đáp lời thế nào? Chúng ta giống như các quan khách đã được mời trước, đã nhận được thiệp và biết rõ thời gian bữa tiệc diễn ra, nhưng rồi lại từ chối không đến? Hay ta sẵn lòng và vui mừng chuẩn bị áo quần tươm tất thật đẹp để đến với bữa tiệc cưới Thiên Chúa đã dọn ra?

Lạy Chúa, Chúa tốt lành và quảng đại ban tặng cho chúng con muôn vàn thức ăn ngon. Chúa tốt lành không bao giờ ép uổng chúng con, Chúa đã ban cho chúng con trí khôn và trái tim biết suy nghĩ và phân định, biết cảm nhận và rung lên những nhịp đập của trái tim hướng về Chúa. Xin giúp chúng con biết dùng tự do của mình cách tốt nhất để nói lời xin vâng với Chúa, vì có như vậy, chúng con được Chúa nuôi sống và linh hồn chúng con mạnh mẽ hơn, như thánh Ambrôsiô nói: “Chúa Kitô nuôi sống Hội Thánh của Chúa với Bí Tích này và Ngài làm cho các linh hồn vững vàng và mạnh mẽ hơn” (Thánh Ambrosius von Mailand. Damit meine Freude in euch ist.S.17).

Lạy thánh Ambrôsiô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay, bạn sắp xếp thời gian đến cùng dâng Thánh Lễ và đón nhận bí tích Thánh Thể với niềm vui và lòng biết ơn sâu thẳm. Nếu không được, bạn có thể rước lễ thiêng liêng.

Nguồn: Dòng Tên