gày 238 (25.8)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Một trong những bài giảng của Chúa Giêsu làm cho nhiều người không đồng tình và không ít người đã bỏ Chúa. Đó là bài giảng trong hội đường Caphácnaum về hình ảnh Thân Mình Chúa là của ăn đưa lại sự sống đời đời. Trước cảnh một số môn đệ rời bỏ mình, Chúa đã lên tiếng nói với nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? ” Ông Simon Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6,67-69).

Lời đáp của Phêrô đã trở thành lời bất hủ, vì trong lời đó chất chứa sự xác tín mạnh mẽ cùng lòng trung thành tuyệt đối vào Chúa, Đấng là nguồn của sự sống và sức mạnh cho cuộc đời. Thánh Têrêsa Avila có nói trong Lâu Đài Nội Tâm: “Không có sự trợ giúp của Chúa, chúng ta hoàn toàn bất lực” (Têrêsa Avila. Lâu Đài Nội Tâm I,16).

Hơn nữa, trong lời của Phêrô ta còn nhận ra giá trị của Lời Chúa như là nguồn mạch tuôn tràn năng lượng cho đời sống, và đưa lại hạnh phúc cho cuộc đời. Một vị thánh Dòng Kín khác, cũng là tiến sĩ Hội Thánh và cũng có tên là Têrêsa đã thốt lên: “Tuân giữ lời Chúa Giêsu là điều kiện duy nhất cho hạnh phúc của chúng ta, là bằng chứng tình yêu của chúng ta dành cho Người” (Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Raymond Zambelli. Avec Thérèse de Lisieux. Mai 09).

 Điểm cuối cùng trong lời của thánh Phêrô ta đọc được tinh thần khiêm tốn của ngài. Chân nhận Chúa là lẽ sống, chân nhận Lời Chúa là nguồn sống duy nhất, ta đang đứng trên vị trí rất thật của đời người: mỏng dòn, yếu đuối và luôn cần được sự đỡ nâng của Chúa. Đó là vị trí của cành nho không thể tồn tại nếu không bám vào thân cây nho và đón nhận mọi năng lượng từ đó.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là Đấng Thánh của Thiên Chúa, lời thánh tông đồ Phêrô thật ngắn gọn, nhưng chất chứa niềm xác tín mạnh mẽ vào Chúa là lẽ sống và Lời của Chúa và lương thực nuôi sống. Xin cho chúng con luôn biết khiêm nhường như ngài, để nhờ đó chúng con luôn được sống trong Chúa, với Chúa và từ Chúa.

Lạy thánh tông đồ Phêrô, lạy thánh nữ Têrêsa Avila và thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay, mời bạn để lời của thánh Tông Đồ Phêrô vang vọng lại nhiều bao nhiêu có thể.

Và bạn tự nhiên tâm sự với Chúa sau mỗi lần bạn đọc lời của thánh nhân: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.

Nguồn: Dòng Tên