365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 238

Lời Chúa Giêsu trong Ga 20,14-16.

Bà Maria quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? ” Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” Đức Giê-su gọi bà: “Maria! ” Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: “Rápbuni! ” (nghĩa là “Lạy Thầy”).

 Lời thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng.

Quả thật, lòng ao ước thánh thiện càng bị trì hoãn thì càng tăng. Còn nếu lòng ao ước càng bị trì hoãn mà suy giảm thì không phải là ao ước thật. Bất cứ ai muốn đạt tới chân lý, thì phải cháy lên ngọn lửa tình yêu này.

§ Học với Chúa Giêsu.

Gặp gỡ và đối thoại luôn thường đưa lại nhiều điều bất ngờ trong cuộc sống, và đi theo sự bất ngờ là những niềm vui và nhiều ý nghĩa cho cuộc sống. Maria Mácđalêna, một phụ nữ đã được Chúa Giêsu trừ khỏi bảy quỷ (x.Lc 8,1-3). Từ đó cuộc sống của bà thay đổi, và sự thay đổi lớn nhất là bà rất gắn bó với Chúa Giêsu, đặc biệt khi Chúa rơi vào những thử thách, bước vào những khúc quanh bi đát và đen tối. Trên đường thương khó của Chúa, cùng với Mẹ Maria bà đã theo bước Chúa, bà muốn chia sẻ với Chúa mọi nỗi niềm đau thương Chúa chịu.

Khi Chúa tử nạn và được chôn cất trong mồ, đôi chân của Maria Mácđalêna vẫn tiếp tục giữ vững giao động của gắn bó yêu thương. Bà ra thăm mộ Chúa, ra viếng thân xác Chúa đang nằm trong mồ. Nhưng trớ trêu thay, tảng đá đậy cửa mồ đã được đẩy qua một bên, thân xác Chúa không còn trong mồ. Lo lắng, đôn đáo chạy về báo cho các môn đệ, rồi cùng các ông chạy ra để mộ để tìm Chúa. Hai môn đệ không thấy Chúa, thì ra về, còn Maria vẫn ở lại, đôi chân bà không thể cất bước về, khi chưa thấy được Thầy của bà. Kiên vững, trung thành với yêu thương bà ở lại bên mộ, nước mắt rơi và tiếp tục tìm. Ôi, Maria với lòng ao ước đích thật, ao ước tìm Chúa, ao ước muốn đạt tới chân lý, ao ước đến từ ngọn lửa tình yêu, như thánh giáo hoàng Ghêgôriô Cả nói.

Rồi có những tiếng nói cất lên “Này bà, sao bà khóc?”. Sao lại không khóc, khi người ta đã lấy mất Thầy của bà.

“Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Lại hỏi nữa sao? Khóc vì bà tìm Chúa của bà, tìm Thầy của bà đã mất rồi. Nếu ai biết, xin cho bà biết, để bà đưa Thầy về. “Maria!” Tiếng kêu của ai với giọng nghe sao quen vậy?!

“Rápbuni – Lạy Thầy!” Bà tìm được Chúa, Đấng bà gắn bó, bà tìm được chân lý của đời bà.

Ôi, cuộc gặp gỡ thật đẹp của tâm hồn tràn ngập lửa yêu thương dành cho Chúa, cho Thầy!

Có bao giờ bạn và tôi đi tìm Chúa với ngọn lửa yêu thương, với lòng khao khát đích thật chưa?

Lạy Chúa, xin cho chúng con có được lửa yêu thương và lòng khao khát tìm Chúa khôn nguôi, vì Chúa là Đấng Yêu Thương và là lẽ sống đời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh giáo hoàng Ghêgôriô Cả xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Số bảy là số khôn nguôi, số không có giới hạn trong ý nghĩa của Thánh Kinh. Trong ngày mời bạn cùng dành 7 khoảnh khắc dành riêng cho Chúa.

Mỗi khoảnh khắc khoảng 14 giây bạn kêu tên Giêsu 7 lần. Nhưng như thế nào? Đi vào tĩnh lặng, bạn nhắm mắt và nâng tâm hồn lên với Chúa Giêsu, bạn chú ý tới hơi thở.

Cụ thể, hít vào bạn nói “Giê” và thở ra bạn nói “Su”.

Mỗi lần hít vào thở ra là tên Giêsu được bạn thốt lên.

Bạn làm như thế 7 lần là bạn nói tên Giêsu 7 lần. Xin Chúa Giêsu chúc lành cho bạn!

Nguồn: Dòng Tên