Ngày 239 (27.08)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Trong lịch sử Giáo Hội có ít trường hợp cả hai mẹ con đều được phong hiển thánh. Trong số đó có thánh nữ Mônica và người con trai là thánh Augustinô. Câu chuyện về hai vị thánh này cũng khá đặc biệt. Chúng ta đọc tâm tình của thánh Augustinô về lần gặp gỡ cuối với mẹ ngài: “Hôm ấy, gần tới ngày mẹ con lìa khỏi đời này, ngày mà Chúa biết rõ, còn chúng con thì không, đã xảy ra một chuyện mà bây giờ con tin là đã do Chúa sắp đặt theo đường lối nhiệm mầu của Chúa: lúc đó chỉ có hai mẹ con chúng con đứng tựa cửa sổ quay ra thửa vườn bên cạnh ngôi nhà chúng con đang ở, gần Ốttia, bên bờ sông Tibe. Nơi đây xa chỗ đông người, chúng con muốn nghỉ ngơi cho khoẻ lại sau những ngày đường xa mệt nhọc, hầu có thể lên tàu tiếp tục chuyến đi. Chỉ có hai mẹ con chúng con trò chuyện rất thân mật. Chúng con muốn quên đi những chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước (xPl 3,13). Đứng trước Chân Lý là chính Chúa, chúng con tìm hiểu xem cuộc sống vĩnh cửu của các thánh sẽ ra sao, cuộc sống mà mắt không hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới (x.1Cr 2,9). Chúng con nao nức mở rộng tâm hồn hớp lấy những dòng nước từ trời cao đổ xuống, nước suối nguồn của Chúa, suối ban sự sống bắt nguồn từ nơi Chúa (xTv 36,10)” (Giờ Kinh Sách lễ thánh Mônica ngày 27.8. Thánh Augustinô kể lại lời của Thánh Mônica nói với ngài).
Thật đẹp tình Mẹ Con thiêng liêng và thánh thiện! Cả hai đều có một hướng đi và ý chỉ thật đẹp: quên đi chặng đường quá khứ muôn màu muôn vẻ, kể cả quá khứ lẫm lỡ tội lỗi của Augustinô, để lao mình về phía trước trên đường nên thánh, trên đường sống theo chân lý là chính Chúa, trên đường tiến về quê hương vĩnh cửu và đích thật ở trời cao.
Trên đường đó, cả hai đều quảng đại với Chúa, mở rộng tâm hồn để đón nhận nguồn ân sủng của Chúa từ trời cao tuôn tràn. Còn điều gì hạnh phúc hơn, khi người Mẹ có được người con cùng chí hướng, cùng ước muốn nên thánh.
Nhìn lại bản thân và gia đình Công Giáo, là cha mẹ và con cái, mọi người có được nhịp đập chung, một mẫu số chung trên đường sống đạo hướng về Chúa như thế nào? Điều gì giúp cho gia đình tìm được tinh thần chung khao khát sống đẹp lòng Chúa? Điều gì đang cản trở gia đình có được hồn sống ước ao nên thánh, ước ao lao mình về phía trước để bước theo Chúa, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống?
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về gương mẫu của thánh nữ Mônica và thánh Augustinô. Hai mẹ con đã hoà quyện cuộc sống của họ vào cuộc sống của Chúa, vì Chúa là nguồn hạnh phúc và bình an đích thật. Xin giúp chúng con học được chút gì tốt lành từ hai vị thánh này. Lạy thánh nữ Mônica và thánh Giáo Phụ Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Cầu nguyện cho gia đình của mỗi chúng ta, hầu chúng ta thật sự có lòng khao khát luôn bước đi trên đường theo Chúa, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống của chúng ta.
Nguồn: Dòng Tên