Ngày 239 (26.8)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Chuyện kể về một học sinh Nhật là Kitô hữu duy nhất trong ngôi trường có 150 học sinh. Trước mỗi bữa ăn, em thường mạnh dạn làm dấu thánh giá và đọc kinh. Các học sinh đến tố cáo với thầy giáo là em có “hành vi ma thuật”. Nghe thấy thế, thầy cho gọi em lên đứng giữa lớp, hỏi xem em đã làm gì. Em thẳng thắn nói rằng em chỉ cám ơn Chúa đã ban lương thực hằng ngày. Nghe vậy, thầy giáo gục xuống bàn, nước mắt ràn rụa nói: “Này con, ta cũng là Kitô hữu, nhưng ta không can đảm tỏ ra cho mọi người biết. Giờ thì cám ơn Chúa, ta đã biết là Kitô hữu, mình phải làm gì.”
Câu chuyện của em bé mời gọi bạn và tôi hôm nay cao rao ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa. Ngài đã làm cho ta biết bao điều cao cả, Ngài ban cho ta lương thực hằng ngày, Ngài đồng hành và nâng đỡ ta trên đường đời, Ngài ôm ấp và ủi an khi ta gặp khổ đau. Hơn hết, Ngài là Đấng tạo dựng nên ta, và mỗi người chúng ta chính là công trình tuyệt đẹp của Chúa. Vì thế, cùng với thánh vịnh gia ta cất cao lời tôn vinh Thiên Chúa:
“Hát lên mừng CHÚA, chúc tụng Thánh Danh!
Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,
kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển,
cho mọi nước hay những kỳ công của Người” (Tv 96,2-3).
Hát lên giữa không trung, loan bao giữa muôn người, kể cho muôn dân biết kỳ công tuyệt mỹ Chúa làm. Thật vậy, không im tiếng, mà mở lòng ra với Chúa và để lòng biết ơn Thiên Chúa “dậy sóng” trong ta, để Chúa được tôn vinh, để Danh Chúa được rạng sáng trên từng mái nhà. Thánh Augustinô nói rằng: “Con người làm sao có được những từ ngữ xứng đáng với Chúa. Nhưng dù vậy khốn cho những ai im tiếng về Chúa, là vì cả những người câm cũng nhận biết và tôn vinh Chúa” (Thánh Augustinô Tự Thuật. Chuyển ngữ: Phạm Hồng Lam. Q.1. C.4. T.25).
Lạy Chúa, mỗi người chúng con đều được Chúa ghi khắc vào cuộc đời những dấu ấn tình yêu thật đẹp, qua đó Chúa mong muốn chúng con được sống và sống dồi dào hơn. Tuy nhiên, thường khi chúng con không ý thức hay quên đi lòng biết ơn dành cho Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, và xin giúp chúng con biết dừng bước, phản tỉnh để nhận ra biết bao ơn lành Chúa ban, hầu sống lòng biết ơn Chúa mỗi ngày và luôn mãi tôn vinh Chúa.
Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn nhớ lại ít nhất ba điều tốt lành Chúa đã thực hiện cho bạn trong đời. Chúa đã yêu thương và làm cho bạn những điều tốt lành đó, còn bạn thì đáp lời Chúa ra sao, bạn biết ơn Chúa thế nào? Hãy có một hành động đi đôi với lời nguyện tạ ơn Chúa bạn nhé!
Nguồn: Dòng Tên