Ngày 240 (28.08)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Vị giáo phụ có kinh nghiệm hoán cải đặc biệt nhất và được nhiều người biết tới nhất là thánh Augustinô. Ngài để lại những lời trần tình rất chân thành. Lúc đó ngài đang ngồi trong vườn, bên gốc cây vả. Khoảnh khắc ấy đã đưa ngài đến chỗ hoàn tất bước hành trình lâu dài nhất kiếm tìm cuộc canh tân thiêng liêng như bấy lâu mong mỏi. Vào lúc còn đang khóc, ngài nghe thấy tiếng một đứa bé vang lên đâu đó ở bên trên bức tường khu vườn rằng: “Cầm lên mà đọc, cầm lên mà đọc”. Ngài mở cuốn Kinh Thánh ra, đọc thấy những lời thánh Phaolô nhắn nhủ: “Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy, chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng mà chiến đấu…” (Rm 13,12tt). Trong chốc lát ấy, cuộc đời thánh Augustinô đã thay đổi, và ngài bắt đầu bước vào một cuộc hành trình thiêng liêng rồi đây sẽ đưa ngài đạt đến sự thánh thiện lớn lao (T.M. Gallagher. Phần định Thần loại hằng ngày.T.61- 62).

Từ trải nghiệm hoán cải tuyệt vời đó, sau đó thánh Augustinô đã thốt lên: “Chúa tốt lành giàu lòng thương; Chúa đã nhìn xuống tận vực sâu nỗi chết của con và đã dùng quyền năng vét hết bùn huỷ diệt ra khỏi đáy hồn con. Điều này chẳng có gì khác hơn là: Con không còn muốn điều mình muốn nữa, mà chỉ muốn điều Chúa muốn”. (Tự thuật. Q.9.C.1).

Nhìn lại hành trình tâm linh của bạn và tôi, chắc chắn chúng ta cũng có những kinh nghiệm hoán cải. Có cuộc hoán cải thật lớn để lại dấu ấn sâu sắc, có những cuộc hoán cải trong đời thường dù nhỏ hơn nhưng cũng không kém phần quan trọng. Cuộc hoán cải nào ta cũng cần đến ơn Chúa và cần đến lòng khiêm tốn mở ra của ta. Khi Chúa và ta gặp nhau ở mốc điểm của hoán cải và thay đổi, thì như thánh Augustinô trải nghiệm, một cánh cửa mở ra và con đường mới xuất hiện trước mặt. Trên con đường đó ta sống đấy, nhưng không còn là ta sống mà là Chúa Kitô sống trong ta. Trên con đường đó lẽ sống và trung tâm điểm không còn là cái tôi của ta cứ đòi hỏi phải theo ý riêng, mà Chúa trở nên lẽ sống và trung tâm điểm.

Vì thế, trong mọi sự ta đều hỏi Chúa: Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì, con sống thế nào trong khoảnh khắc này, trong bối cảnh này, trong việc này để làm đẹp lòng Chúa?

Khi ý thức sống tinh thần luôn hướng về Chúa và thánh ý Chúa, thì ta sẽ được niềm vui trong Chúa, Đấng là Chân Lý, là hạnh phúc đích thật của ta. Cùng thánh Augustinô ta cầu nguyện:

“Đó là niềm vui trong Ngài, Lạy Chúa, Đấng là Chân Lý: là sự sáng soi, niềm hạnh phúc của tâm hồn con, lạy Thiên Chúa của con! Sự sống thánh thiện ấy hẳn nhiên là tất cả của cuộc sống này, chỉ mình Ngài là Đấng Thánh; Niềm vui trong chân lý hẳn nhiên là tất cả”.

Lạy thánh Giáo Phụ Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Làm điều gì đó ta thấy đẹp lòng Chúa và thêm vào ta từ bỏ một ý riêng của mình.

Nguồn: Dòng Tên