Ngày 240 (27.8)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.240/365

 Ngày kia, có một phụ nữ đến van xin tha thiết với hoàng đế Napoléon cho con trai của bà. Anh thanh niên đó đã phạm một tội nặng. Lề luật đã rõ rệt. Công lý đòi buộc anh ta phải chết. Hoàng đế quả quyết rằng đảm bảo phải thi hành công lý. Nhưng bà mẹ năn nỉ: “Thưa bệ hạ, tôi đến van xin lòng thương xót của ngài, không phải vì công lý”. Hoàng đế Napoléon trả lời: “Nhưng hắn ta không xứng đáng được thương xót”. Bà mẹ nói: “Thưa bệ hạ, nếu nó xứng đáng, thì không cần gọi là lòng thương xót nữa”. Hoàng đế Napoléon đáp: “Thôi được. Ta sẽ rủ lòng thương xót nó”. Và ông sai thả người thanh niên đó ra (Theo Flor Mc Carthy).

Kiên trì Cầu nguyện và liên lỷ van xin Thiên Chúa. Đó cũng là cách thức mà thánh nữ Mônica

 đã thực hiện và được Chúa đáp lời với biết bao ân sủng. Trong bối cảnh gia đình tế nhị, thánh nữ kiên trung bám chặt vào Chúa và cầu xin ngài. Lời cầu nguyện liên lỷ thánh nữ trước hết dành cho người chồng ngoại giáo tính tình ngang tàng, độc ác, và hoa trái tốt lành đã trổ sinh: Trước khi qua đời vào khoảng năm 371, ông Patricius, chồng của thánh Mônica trở lại Công Giáo. Lời cầu nguyện của thánh nữ tiếp tục dành cho người con trai là Augustinô, một thanh niên hư hỏng, ăn chơi trác táng và sống trụy lạ. Thánh nữ một mực tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, Đấng dùng lòng xót thương để xét xử địa cầu theo đường công chính và chân lý của Người, như lời thánh vịnh gia nói: “Hãy reo mừng trước tôn nhan CHÚA, vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.Người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của Người” (Tv 96,13).

Nhờ lòng tin mạnh mẽ, Thiên Chúa đoái thương và ban ân phúc tuyệt vời cho thánh nữ. Đó là việc trở lại của Augustinô mà thánh nữ ao ước. Trong cuốn Tự Thuật, Thánh Augustinô đã viết lại lời của mẹ mình: “Con ơi, riêng phần mẹ, mẹ chẳng còn lấy chi làm vui thích trên trần gian này nữa, chẳng còn biết làm gì nơi đây, cũng chẳng còn biết còn lý do nào mà ở lại đây. Mẹ chẳng còn trông mong gì trên đời này nữa. Trước đây, lý do duy nhất khiến mẹ ước mong được nán lại thêm một chút trong cuộc sống này là để nhìn thấy con thành một Ki-tô hữu trong Hội Thánh Công Giáo trước khi mẹ nhắm mắt lìa đời. Thiên Chúa đã ban cho mẹ quá lòng mẹ mong ước : mẹ còn đang được thấy con khinh chê hạnh phúc trần gian mà làm tôi tớ phựng sự Người. Bây giờ mẹ còn ở đây làm gì nữa?” (Giờ Kinh Sách lễ thánh Mônica ngày 27.8. Thánh Augustinô kể lại lời của Thánh Mônica nói với ngài).

Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương nhận lời thánh Mônica khóc than cầu khẩn, mà cho con bà là Augustinô được ăn năn trở lại cùng Chúa. Xin cũng nhận lời hai thánh chuyển cầu, mà cho chúng con biết thực tình ăn năn hối lỗi, để được Chúa khoan hồng thứ tha.

Lạy thánh Mônica và thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Đọc một kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh, cầu nguyện cho gia đình nào bạn biết đang gặp khủng hoảng và khó khăn.

Nguồn: Dòng Tên