Ngày 244 (31.8)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Booker Washington là một người Mỹ da đen vĩ đại nhất. Ông là một nhà giáo dục, nhà lãnh đạo trong cộng động da đen và một văn sĩ nổi tiếng. Năm 16 tuổi, ông đã phải đi bộ gần 800 cây số để xin được học. Thế nhưng, vì các lớp đã đông đủ nên ông bị từ chối. Ông nhận chân quét phòng tại trường. Ông đã làm những việc hèn hạ này một cách hết sức chu đáo, thành thử ông dành được cảm tình của ban giám đốc nhà trường. Người ta dành cho ông một căn phòng nhỏ của sinh viên. Chính tại căn phòng nhỏ này, ông đã chăm chỉ làm việc cho đến khi
trở thành một giáo sư nổi tiếng, và sau này trở thành người sáng lập học viện Tuskegee, và khi qua đời học viện có 1500 sinh viên, 80 giảng viên và hơn 100 phòng học. Trên khắp Hoa Kỳ, có
hàng trăm sinh viên tốt nghiệp từ Học Viện Tuskegee, bao gồm các bác sĩ và giáo viên, cùng những người đã hoàn thành khóa học nghề. Từ một kẻ nô lệ, ông đã trở nên người lãnh đạo chủng tộc da đen. Ông qua đời vào năm 1915.
Có thể nói câu chuyện trên tương hợp với điều mà Chúa Giêsu dạy dỗ trong dụ ngôn những yến bạc. Có ba người nhận các yến bạc khác nhau. Điều quan trọng là người nhận có ý thức làm lợi yến bạc đã nhận hay không. Về người nhận năm yến, tin mừng thuật lại:“Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.” Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” (Mt 25,19-21). Đầy tớ tài giỏi và trung thành được khen,nhờ anh ý thức siêng năng ra sức làm việc, biết đầu tư vốn liếng chủ trao là sức khỏe và thời gian, biết ý thức mở rộng tâm hồn và hướng trí khôn của mình vào đức tin chân thật trên đường đi tim chân lý. Như vậy, hoa trái sẽ nẩy sinh. Ngược lại, thì người đầy tớ biếng lười sẽ không có được “vụ mùa phong phú”. Thánh tiến sĩ Gioan Avila nói rằng: “Nếu chúng ta chỉ cảm nhận chân lý của Thiên Chúa phán từ bên ngoài, mà không mở đôi tai của mình ra, nghĩa là mở cánh cửa nội tâm ra, thì đức tin chân thật và mạnh mẽ không thể nảy sinh trong chúng ta”
(Die Leise Sprache Gottes – Audi, filia. 1. Kapitel).
Lạy Chúa, Chúa cho phép chúng con vào đời và Chúa trao ban rất nhiều hành trang cùng vốn liếng để chúng con sống và thăng tiến. Tuy nhiên, đôi khi vì ươn lười, vì thiếu nhận thức và ngu muội, nên chúng con cất giấu mọi vốn liếng Chúa ban vào góc nhà tăm tối. Xin Chúa thương giúp chúng con biết ý thức quảng đại với Chúa, với Lời Chúa và can đảm dấn thân để phục vụ Chúa và anh chị em, có như thế các yến bạc Chúa trao tìm được vụ mùa dồi dào.
Lạy thánh Gioan Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn chống lại một điều gì làm bạn ươn lười. Hãy làm ngược lại với điều đó. Ví dụ: Nếu bạn lười đọc sách, hôm nay bạn ngồi xuống dành 30 phút đọc một bài thật tốt cho tâm hồn.
với điều đó. Ví dụ: Nếu bạn lười đọc sách, hôm nay bạn ngồi xuống dành 30 phút đọc một bài thật tốt cho tâm hồn.
Nguồn: Dòng Tên