365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 244

§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 13,19.

Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều

đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.

§ Lời thánh Charles de Foucauld.

Không ngừng đọc đi đọc lại Tin Mừng để luôn có trong tâm trí những hành vi, lời nói, tư tưởng của Chúa Giêsu, để suy nghĩ, nói năng và hành động như Chúa Giêsu.

§ Học với Chúa Giêsu.

Hạt giống được gieo xuống đất, thay vÌ vào vùng đất màu mỡ thì lại rơi vào bên vệ đường không có nhiều đất, khi nắng chiếu chói chang, hạt giống bị khô cháy đi, thì không thể gây hoa trái như người gieo giống ước mong.

Cũng như vậy với lời giảng dạy của Chúa Giêsu “Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường”. Khi Lời Chúa đi vào tai mà không có chỗ bám, không vào tim, vào óc, không được tìm hiểu, không được giữ lại, sẽ bị quỷ dữ cướp đi. Hoặc nhiều khi người nghe không muốn hiểu hoặc muốn tránh né vì họ không muốn bị cản trở khi thực hiện theo ý của riêng mình. Bởi vậy Tin Mừng không đi sâu vào đời sống hằng ngày của họ. Họ trốn tránh Lời Chúa tức là trốn tránh sự thật, như lời của Thánh Edith Stein “Bất cứ ai tìm kiếm sự thật đều tìm kiếm Thiên Chúa, cho dù họ có nhận ra điều đó hay không”.

Để hiểu, thấm nhuần và áp dụng được Tin Mừng vào tư tưởng, hành động của ta, Thánh Charles de Foucauld có lời khuyên rất thiết thực: “Không ngừng đọc đi đọc lại Tin Mừng để luôn có trong tâm trí những hành vi, lời nói, tư tưởng của Chúa Giêsu, để suy nghĩ, nói năng và hành động như Chúa Giêsu”.

Vì Kinh Thánh được “Thiên Chúa linh hướng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính” (2Tm 3,16). Nên Công Đồng Vatican thứ Hai có nhấn mạnh vị trí của Tin Mừng với Giáo Hội: “Giáo hội luôn tôn kính Thánh Kinh như chính Thân Thể Chúa, nhất là trong Phụng Vụ Thánh, Giáo Hội không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như từ bàn tiệc Mình Chúa Kitô để ban phát cho các tín hữu…Bởi vậy, mọi lời giảng dạy trong Giáo Hội cũng như chính đạo thánh Chúa Kitô phải được Thánh Kinh nuôi dưỡng và hướng dẫn” (DV 21)

Sự hiểu biết về Thiên Chúa và ý muốn của Ngài, như được ghi trong Kinh Thánh, là nền tảng của đức tin Kitô hữu. Nếu không có sự hiểu biết ấy, đức tin của chúng ta đối với Thiên Chúa sẽ giống như ngôi nhà xếp bằng những lá bài, chỉ một luồng gió nhẹ thổi là nhà bị sập.

Lạy Chúa, chúng con đón nhận một ân sủng lớn lao của Chúa, vì qua Tin Mừng chúng con được học hỏi những suy nghĩ, nói năng, hành động của Chúa Giêsu, từ đó chúng con có thể áp dụng vào đời sống, tạo nên sự thay đổi mới dần dần trong chúng con để được sống hoàn thiện hơn

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Charles de Foucauld xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Sáng nay bạn hãy thắp một ngọn nến để trước mặt, đọc một đoạn Tin Mừng của ngày hôm nay, đọc đi, đọc lại đoạn đó. Với một tinh thần cởi mở bạn cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp bạn rút được bài học gì, kinh nghiệm gì cho đời sống của bạn. Cuối cùng bạn tạ ơn Chúa Thánh Thần đã đồng hành trong giây phút vừa qua.

Nguồn: Dòng Tên