Ngày 245 (01.9)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Cái gì sạch và cái gì dơ. Đó là đề tài Chúa Giêsu tranh luận với những người Pharisêu. Trong cuộc tranh luận đó, Chúa đã để lại lời soi sáng và giúp ta tỉnh thức: “Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe!” (Mc 7,14-16).
Bình thường con người có khuynh hướng loanh quanh ở bên ngoài mình, để đi tìm nguyên nhân, đi tìm điều gây ra tội và làm cho cuộc sống dơ bẩn ô uế. Một kiểu “chạy trốn” vấn đề, một kiểu sống bảo vệ cái tôi và đẩy nguyên nhân của tội ra chỗ khác, đến với người khác.
Chúa Giêsu mời gọi ta dừng bước, không còn loanh quanh luẩn quẩn ở bên ngoài, mà trở về lại với chính con người mình, tâm hồn mình. Nơi đó phát xuất nhiều điều làm cho con người ra ô uế, như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng (Mc 7,21-22).
Chúa Giêsu liệt kê một danh sách các thứ tội để giúp ta phản tỉnh, nhìn lại mình và khiêm tốn xin Chúa giúp ta cẩn trọng và quyết tâm bước “ra khỏi” cái tôi ngu ngốc thường dễ chiều theo khuynh hướng xấu. Thánh tiến sĩ Augustinô nhắc nhở: “Đừng ngu ngốc mãi nữa hỡi tâm hồn tôi! Đừng để cho tâm hồn bạn bị choáng váng bởi những tiếng ồn ào nơi thói gàn dở của bạn”.
Đừng để tâm hồn bị choáng váng bởi những âm thanh tiêu cực, xấu xa, đó là tinh thần thanh thoát tự do và trong sạch. Chuyện kể về hai vị thiền sư đi trên con đường lầy lội. Cơn mưa nặng hạt khiến một thiếu nữ xinh đẹp không thể băng qua ngã tư được. Lập tức một vị sư đến bồng lấy cô và đưa qua đường. Vị sư khác lấy làm khó chịu, thốt lên: “Là người tu hành, sao anh lại bồng đàn bà trên tay ?” Vị sư kia bình thản trả lời: “Tôi đã bỏ cô ta tại chỗ rồi. Còn anh, sao anh cứ mang cô ta mãi đến đây ?”
Lạy Chúa là nguồn mạch trong sạch, xin cho tâm hồn con được thanh thoát trước mọi cám dỗ, mọi khuynh hướng xấu và tiêu cực đang chào mời và đang muốn bám víu lấy con. Chúa ơi, con khao khát có được trái tim trong sạch và tự do như trái tim Chúa, nhưng Chúa biết đấy, chúng con rất yếu đuối và dễ dàng quỵ ngã. Xin Chúa nâng đỡ và che chở chúng con. Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Xét lại bản thân, có điều gì tiêu cực xấu xa từ bên trong đã, đang và muốn tiếp tục cám dỗ và bám víu bạn? Hãy đưa điều đó đến với Chúa và xin Chúa giúp bạn thanh thoát khỏi điều đó.
Nguồn: Dòng Tên