Ngày 246
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ. Vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em do lòng yêu thương của Người” (Pl 2,12-13). Lời thánh Phaolô gởi các tín hữu ở Philiphê ngày xưa vẫn rất thức thời với chúng ta hôm nay. Ngài kêu gọi chúng ta ý thức lo cho phần rỗi của mình, lo sao cho mình được cứu độ. Cụ thể thế nào? Về phần con người, Chúa ban cho ta trí khôn, ý chí và trái tim, để ta biết luôn hướng lòng về Chúa, để Chúa tác động và hoạt động trong chiều sâu tâm hồn, cùng ý chí dẫn đến hành động trong ta. Đó là tiến trình mời gọi ta chú tâm đến các huấn lệnh của Chúa, nghĩa là ta ý thức sống điều Chúa mời gọi trong Tin Mừng “Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới” (Lc 5,38). Như thế, là con cái của Chúa ta mở lòng đón nhận lề luật của Chúa, như Giáo Phụ Tertullien sống vào thế kỷ thứ 2 và 3 nói rằng: “Trong tất cả các sinh linh, chỉ con người được vinh dự, là chỉ con người xứng đáng đón nhận Lề Luật từ Thiên Chúa, và như một sinh vật có lý trí, có khả năng để hiểu biết và nhận định, con người phải dùng chính sự tự do có lý trí mà suy phục Đấng đã bắt mọi sự suy phục mình” (Trích trong SGLHTCG số 1951).
Suy phục Chúa, suy phục lề luật Chúa cùng suy phục Tin Mừng Chúa là con đường Kitô hữu cần đi. Nhưng ta dựa vào đâu để có thể sống con đường này? Thánh Giáo Phụ Augustinô khuyên nhủ: “Nếu ai sốt sắng và bình tâm suy niệm bài giảng được Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Kitô công bố trên núi, như chúng ta đọc trong sách Tin Mừng theo thánh Mátthêu, tôi nghĩ rằng người đó sẽ gặp được ở đó, vì là những lời răn dạy tốt nhất, một quy luật trọn hảo của đời sống Kitô hữu. Bài giảng này chứa đựng tất cả những mệnh lệnh mà nhờ đó đời sống Kitô hữu được nặn đúc nên” (Trích trong SGLHTCG số 1966).
Bài giảng của Chúa Giêsu mà thánh Augustinô đề cập là Bài giảng trên núi trong chương 5 đến chương 7 của Tin Mừng Mátthêu. Đây là giáo huấn đầu tiên và chi tiết của Chúa Giêsu, là Lề luật mới do Đức Giêsu đem đến, là bài giảng chứa đựng tất là mọi giáo huấn của Chúa Giêsu. Khi ta đọc, nghiền ngẫm, cầu nguyện và lời Chúa dạy trong bài giảng này trở nên hồn sống của ta, thì ta đang từng bước kiện toàn đời sống của ta theo lòng mong ước của Chúa. Vì thế, thật ích lợi để phản tỉnh: “Có bao giờ bạn đã đọc trọn vẹn Bài giảng trên núi này?” “Trong Bài giảng này có Tám Mối Phúc Thật, có kinh Lạy Cha, có lề luật dạy yêu thương và đặc biệt yêu thương kẻ thù. Vậy bạn và tôi đã và đang sống chút nào từ những điều thật tuyệt vời này?”
Lạy Chúa, tin Chúa trên môi miệng chưa đủ, mà Chúa chờ đợi chúng con đưa đức tin vào trong đời sống, cụ thể qua việc suy phục Chúa và huấn lệnh Chúa dạy. Xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con, để Ngài hướng dẫn chúng con.
Lạy thánh Giáo Phụ Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Mời bạn dành giờ đọc Bài Giảng Trên Núi, và dừng lại cầu nguyện với điều được đánh động.
Nguồn: Dòng Tên