Ngày 247 (03.9)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Trong 37 vị tiến sĩ Hội Thánh có hai vị là giáo hoàng. Thánh Grêgôriô Cả là một trong hai vị đó. Ngài sinh năm 540, và đảm nhận sứ mạng giám mục Rôma từ năm 590 và qua đời năm 604. Ngài được trao cho danh hiệu “Magnus” có ý nghĩa là “Cao Cả”, vì ngài là một giáo hoàng vĩ đại và một tiến sĩ lẫy lừng của Giáo Hội. Ngài có đời sống hài hòa giữa tri thức uyên thâm và đời sống cầu nguyện sốt sắng, nhờ đó mà đời sống phục vụ của ngài luôn tương hợp với tinh thần của Thiên Chúa. Người ta nhìn ngài như là người xây dựng hòa bình ở Rôma thời đó qua các cuộc thương thảo khô
n ngoan và tràn đầy hồn của Tin Mừng. Ngài còn sống tinh thần bác ái người nghèo khổ, cụ thể ngài lấy số lợi tức thu về của tòa thánh và mua thóc gạo rồi phân phát cho kẻ nghèo
đói, trợ giúp các linh mục, đan sĩ và nữ tu sống ở những vùng khó khăn. Dân chúng quý mến Đức Giáo Hoàng Grêgôriô cả và từ nơi ngài họ tìm được những lời chỉ dạy, hướng dẫn đầy uy tín để giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống: không phải ngẫu nhiên mà danh hiệu “Consul Dei – Nhà cố vấn của Thiên Chúa” mau chóng được dành tặng cho ngài.
Dù tốt lành và tài giỏi, thánh tiến sĩ vẫn luôn khiêm tốn, như ta đọc lời rất tâm tình của ngài:
“Nhưng dù tôi bất xứng, thì Đấng tạo dựng và cứu chuộc loài người vẫn có khả năng ban cho tôi cả đời sống cao quý lẫn tài nói năng thuyết phục, bởi lẽ vì yêu mến Người mà tôi không quản ngại nói về Người” (Trích giờ kinh sách ngày lễ thánh Grêgôriô cả, 03.9).
Mẫu gương của thánh tiến sĩ phảng phất dung mạo của Chúa Giêsu, Đấng quyền năng và tốt lành trong lời nói và trong hành động, đến nỗi dân chúng nhận ra và ngạc nhiên về Chúa, như Tin Mừng thuật lại: “Người xuống Caphácnaum, một thành miền Galilê, và ngày sabát, Người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền” (Lc 4,31-32).
Lạy Chúa, là Kitô hữu, mỗi chúng con, dù là giáo dân hay linh mục hoặc tu sĩ nam nữ, chúng con đều được trao ban sứ mạng là tiên tri rao giảng Tin Mừng cho Chúa. Nhưng để trở thành một người rao giảng đích thật, với sức mình chúng con không thể làm được, chúng con cần Chúa ban ơn, hướng dẫn và chỉ lối. Ngoài ra, về phần chúng con, cũng xin Chúa giúp chúng con biết siêng năng học hỏi, trau dồi Lời Chúa, để chúng con thể rao truyền Lời Chúa đến cho anh chị em. Tuy nhiên, lời chúng con rao giảng cần được minh chứng qua chính đời sống theo tinh thần Tin Mừng của chúng con.
Lạy thánh tiến sĩ Giáo Hoàng Grêgôriô Cả, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Đừng vội nói gì cả. Hôm nay bạn làm một việc tốt lành theo tinh thần Chúa dạy. Sau đó bạn chạy đến với Chúa và tâm tình với Chúa về việc tốt đó, và bạn xin Chúa tiếp tục đồng hành.
Nguồn: Dòng Tên