Ngày 248

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Tin Mừng Luca kể lại rằng, Chúa Giêsu có sức thu hút mọi người cách đặc biệt. Người người tuôn đến với Chúa và cùng đi với Chúa trên đường. Nhưng ai thật tâm theo Chúa, ai trung thành theo Chúa đây? Trong bối cảnh đó, Chúa quay lại và nói với họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,25-27). Như vậy Chúa đưa ra hai điều kiện cho ai muốn theo Chúa. Trước hết là dứt bỏ. Thứ hai là sẵn sàng vác thập giá theo Chúa. Như thế, mọi người cần phản tỉnh suy xét lại động lực và tâm ý của mình trên hành trình theo Chúa. Ai thật tâm, thì mới có thể sống theo yêu cầu của Chúa: dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa. Nhưng ta hiểu yêu cầu của Chúa thế nào đây? Thánh Giáo Phụ Grêgôriô Cả giải thích như sau: ”Ở đời này hãy yêu tất cả, kể cả kẻ thù, nhưng ta phải ghét những ai ngăn cản ta trên bước đường dẫn tới Chúa, dầu đó là người thân. Như vậy ta phải yêu người lân cận, phải có lòng bác ái đối với tất cả, với kẻ gần và người xa, nhưng không được vì yêu họ mà ta xa tình yêu Chúa”. Như thế, sứ điệp Chúa nói ở đây là: khi chọn lựa con đường theo Chúa, ta phải đặt Chúa là ưu tiên hàng đầu, là yêu Chúa trên hết mọi tình yêu con người, dù là tình cha hay tình mẹ, tình anh chị em trong gia đình hay là tình yêu đôi lứa. Tiếp đến là phải dứt bỏ cả mạng sống mình nữa. Ở đây là một sự tự huỷ thực sự. Tự huỷ như chính Chúa đã tự huỷ theo tinh thần kenosis – làm cho mình trở nên trống rỗng hoàn toàn, để trao ban cho Chúa toàn bộ con người của mình. Đây là điều kiện khó khăn, vì là con người ai cũng đi tìm cái tôi. Có thánh nhân nói rằng: “khi con người chết đi, thì 15 phút sau cái tôi mới chết”. Chúa đòi hỏi người môn đệ muốn theo Chúa phải từ bỏ cái tôi, vì chỉ như vậy người môn đệ mới trở nên tự do thực sự, để “Chúa phải lớn lên và tôi cần phải nhỏ lại”, và lúc đó con đường theo Chúa mới tìm được ý nghĩa và giá trị đích thực.

Câu thứ hai Chúa nói đụng tới thập giá: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”. Trên đường theo Chúa, môn đệ sống kết hiệp và hiệp nhất hoàn toàn với Chúa. Trái tim người môn đệ không sẻ chia với ai, mà chỉ dành cho Chúa. Chúa là chủ duy nhất đối với người môn đệ, nghĩa là người môn đệ không làm tôi hai chủ. Người môn đệ sẵn sàng đón nhận thập giá như Chúa đã đón nhận. Hơn nữa, trong tinh thần kết hiệp với Chúa, như thánh Phaolô nói, ta cần phải lấy vào thân cho đủ mức những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu (x.Cl 1, 24).

Lạy Chúa, được bước đi theo Chúa là hồng phúc lớn lao, nhưng đường theo Chúa có nhiều thử thách và gian nan, khó nhất là từ bỏ chính cái tôi của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con mỗi người biết từ bỏ cái tôi của mình, để Chúa lớn lên hơn nữa trong chúng con.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ chúng con và lạy thánh Giáo Phụ Grêgôriô Cả, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Từ bỏ ít nhất ba điều mình thích, để tập sống từ bỏ cái tôi trên đường theo Chúa.

Nguồn: Dòng Tên