Ngày 250 (06.9)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

 Ngày xưa có một vị đạo sĩ dâng cho vị Đại vương một chiếc nhẫn thần kỳ diệu và quý giá. Nó vô giá vì được làm bằng vàng quý và trên mặt nhẫn có gắn nhiều viên kim cương chiếu sáng lấp lánh. Ngoài ra chiếc nhẫn này còn kỳ diệu ở chỗ: Người nào đeo nó mà làm tốt thì chiếc nhẫn đeo trên ngón tay sẽ vừa khít và các viên kim cương sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh. Nhưng nếu người đeo nhẫn làm điều gì thất nhân ác đức, thì chiếc nhẫn sẽ siết lại làm ngón tay đeo nó bị sưng to đau đớn. Từ ngày đeo chiếc nhẫn thần này, vị đại vương do luôn được cảnh báo nên ý thức luôn ngoan ngùy và cẩn trọng, cũng như cư xử thật bác ái với thần dân, nên ông được mọi người coi là một vị vua anh minh nhân hậu, khiến thần dân kính phục và đất nước ngày một cường thịnh.

 Chiếc nhẫn kỳ diệu là gì đối với chúng ta, các Kitô hữu? Có thể nói đó là Lời Chúa được trao gởi cho chúng ta. Và Lời Chúa như là rượu mới Chúa ban, nhưng chúng ta cần đón nhận Lời Chúa ra sao? Chúa Giêsu nhắc nhở: “Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới” (Lc 5,37-39). Rượu mới cần bầu da mới là hình ảnh nhắc nhở bạn và tôi cần để Chúa hoạt động và biến đổi chúng ta, để những gì ta nghe Chúa dạy, những tâm tình cầu nguyện ta dâng Chúa và vẻ đạo đức ta tỏ ra bên ngoài phải tương hợp hoàn toàn với nhau. Nghĩa là ta không sống Đức Tin nửa vời, Đạo ta sống không mẫu thuẫn giữa lời nói và hành động.

Để đời sống Đức Tin của ta có được sự hài hòa sống động, nghĩa là Lời Chúa hòa điệu và nên hồn sống trong lời nói, suy tư và hành động của ta, thánh Irênê mời gọi ta cần dâng lên Chúa một trái tim dịu hiền dễ dạy bảo, nghĩa là ta ngoan ngùy với Chúa và Thánh Thần của Chúa. Thánh tiến sĩ viết: “Nếu ngươi là tác phẩm của Thiên Chúa, hãy đón đợi bàn tay của nghệ sĩ đã tác tạo ra ngươi, Đấng làm nên mọi sự đúng thời, đúng buổi đối với ngươi, kẻ được tạo thành. Hãy dâng lên Người một trái tim dịu hiền, dễ dạy và hãy giữ hình dáng mà nhà Nghệ Sĩ đã tặng cho ngươi, hãy giữ nơi ngươi độ ẩm của Người để không đâm ra khô cứng và đánh mất dấu vết các ngón tay Người” (Thánh Irênê thành Lyon, Chống các lạc giáo IV. 39,2-4. Trích từ Hamman A.G. Để đọc các Giáo Phụ. T. 48).

Lạy Chúa, xin biến đổi trái tim con nên mềm mại như lòng Chúa ước mong, vì chỉ khi trái tim con dịu hiền và ngoan ngùy, thì Chúa mới có thể biến đổi con trở nên người con tự do của Chúa. Cũng xin Chúa giúp chúng con biết chú tâm đến Lời Chúa, trau dồi Lời Chúa và tập sống theo tinhh thần của Lời Chúa, hầu Lời Chúa nên hồn sống cho chúng con.

Lạy thánh tiến sĩ Irênê, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Có điều gì nơi bạn tương phản với tinh thần Lời Chúa dạy? Hãy gọi tên điều đó! Và trong ngày sống, bạn cố gắng làm ngược lại với khuynh hướng tiêu cực đó. Vd. Nếu bạn thích nói xấu người khác, hôm nay bạn tập giữ thinh lặng và dành giờ nói chuyện để cầu nguyện.

Nguồn: Dòng Tên