Ngày 251 (07.9)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“CHÚA công minh trong mọi đường lối Chúa,

đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.

CHÚA gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,

mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người” (Tv 145,17-18)

Lời Thánh Vịnh mời gọi bạn và tôi chiêm ngưỡng dung mạo tràn đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong công trình sáng tạo Thiên Chúa đã ghi sâu lòng thương xót. Ngài đã làm mọi sự đều tốt đẹp và rất tốt đẹp: “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp” (St 1, 31). Đặc biệt, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài, với người nam và người nữ. Ngài đã chúc lành cho con người, và con người cần sinh sôi nảy nở khắp mặt đất. Ngài còn trao trách nhiệm cho con người coi sóc và làm thăng tiến mọi loài thọ tạo. (St 1, 17-30; 2,15). Tất cả tốt đẹp và rất tốt đẹp.

Nhưng rồi, dấu chân của sự dữ đã bước vào thế giới, và cám dỗ con người trở nên giống như Chúa, con người muốn tự vinh danh mình, muốn mình có khả năng biết điều thiện điều ác. Con người trở nên lạ lẫm với Thiên Chúa, con người bạo hành và giết hại lẫn nhau. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn không để cho thế giới và con người tiếp tục sống trong thảm hoạ, và tiếp tục rơi vào trong khổ đau. Từ khởi đầu Thiên Chúa nhiều lần đã ra tay can thiệp với những biện pháp khác nhau, để chống lại tội lỗi và sự dữ. Với việc kêu gọi ông Ápraham, Thiên Chúa đã bắt đầu một trang sử mới với con người (St 12, 1-3). Với Ápraham Thiên Chúa viết trang sử cứu độ con người. Trên trang sử này, lòng thương xót được ghi khắc thật sâu qua Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, mặc lấy phận con người để cứu độ muôn người, trong đó có bạn và tôi.

Càng chiêm ngắm các hành động thương xót của Chúa, ta càng sững người trong khâm phục và biết ơn. Thánh tiến sĩ Phanxicô thành Sales đã nói rằng: “Con hãy khâm phục lòng nhân hậu Chúa: Ôi! Chúa đối xử với con nhân hậu chừng nào. Ngài tốt lành biết bao! Lòng Chúa giàu tình thương xót và rộng lượng nhân từ! Hồn tôi hỡi, hãy muôn đời ca tụng bao ơn huệ Ngài đã ban cho ta” (Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.12).

Lạy Chúa giàu lòng thương xót, cuộc sống của chúng con được ghi dấu bởi lòng thương xót của Chúa. Chúa thương con và sinh con vào đời, Chúa yêu con và ban tặng cho chúng con biết bao hồng ân, Chúa xót thương chúng con, khi chúng con rơi vào vũng lầy của tội lỗi và khổ đau. Muôn muôn đời, chúng con tạ ơn Chúa, ôi Chúa tốt lành biết bao!

Lạy thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Mời bạn nhớ lại một kinh nghiệm được Chúa xót thương. Trong thinh lặng, bạn tạ ơn Chúa

Nguồn: Dòng Tên